Krong và dấu ấn cách mạng

Cập nhật 15/2/2021, 15:02:42

Mỗi lần đến xã Krong, huyện Kbang, nhất là mỗi dịp Xuân mới chúng ta cảm thấy ấm áp, xúc động hòa quyện với niềm tự hào biết bao. Bởi Krong là căn cứ địa cách mạng vững chắc của Gia Lai trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Krong khơi nguồn các phong trào cách mạng với những chiến công vẻ vang của tỉnh Gia Lai trong kháng chiến. Và hôm nay, Krong-nơi in đậm những dấu ấn cách mạng đã “thay da đổi thịt”, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước bằng những chương trình thiết thực đã triển khai, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ và nhân dân trong xã để kiến thiết, xây dựng quê hương giàu mạnh.

   

Suối Tơ Bưng là chứng nhân lịch sử, miệt mài tuôn chảy ra sông Ba theo năm tháng, như mạch nguồn cách mạng ở Krong không bao giờ ngưng nghỉ. Với lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do, luôn thủy chung sắc son với Đảng, trong những năm kháng chiến, “dù đói cơm lạt muối” nhưng cán bộ và nhân dân xã Krong đã đóng những gì có thể cho cách mạng với niềm vinh dự, tự hào lớn lao.

Ông Đinh Bưh, xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Trong kháng chiến, xã Krong bị chiến tranh tàn phá ác liệt nhưng đồng bào các dân tộc trong xã luôn theo Đảng, cách mạng; đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến; bà con gùi vũ khí, lương thực phục vụ kháng chiến”.

Bà Võ Thị Hạnh – phường Ia Kring, TP. Pleiku cũng nói: “Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi là nhân viên trẻ tuổi nhất công tác, phục vụ Tỉnh ủy tại Krong. Tôi không thể nào quên những tình cảm của đồng bào Krong dành cho Đảng, cách mạng. Ngày đó, mỗi khi các cơ quan của Tỉnh ủy di dời đến vị trí khác để khỏi bị địch phát hiện thì đồng bào Krong lên rừng chặt cây, tìm tranh để xây dựng các cơ quan. Họ chặn suối bắt được con cá cũng mang tặng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh”.

Trong kháng chiến, dù ở nơi rừng sâu núi thẳm, quân và dân tỉnh Gia Lai cùng với các đơn vị bộ đội chủ lực đã làm nên những chiến công hiển hách. Đặc biệt, trong 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), cơ quan đầu não của tỉnh đóng tại Khu 10, xã Krong với những quyết sách sáng suốt của Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo giành thắng lợi vẻ vang, đi đến giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975. Di tích lịch sử cách mạng Khu 10, xã Krong – “địa chỉ đỏ” đã được tỉnh đầu tư, tôn tạo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân từng công tác, chiến đấu, lao động sản xuất tại Krong đã chịu biết bao gian khổ, không ngại hy sinh; và chính nơi đây đã “ươm mầm” nhiều “hạt giống đỏ” cho cách mạng, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng, những giá trị lịch sử hào hùng ở xã Krong-căn cứ cách mạng của tỉnh trong hai cuộc kháng chiến. Tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ đồng bào các dân tộc ở xã Krong phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta”.

Nhắc đến Krong là nhớ Thị trấn Dân chủ được thành lập năm 1972 nằm giữa trung tâm đầu não của tỉnh khi ấy. Với vị trí chiến lược, Thị trấn Dân chủ là nơi giao điểm giữa hai tuyến đường hành lang Bắc Nam và Đông Tây song song với Quốc lộ 19 đã chơ che, nuôi dưỡng các phong trào cách mạng; nơi giao liên, tiếp tế lương thực, vũ khí, tiếp quân giữa các đơn vị để phục vụ đắc lực cho các trận đánh lớn. Thị trấn Dân chủ và những thôn, làng ở Krong thân thương từng oằn mình gánh chịu bao “mưa bom bão đạn” đã vươn lên, khởi sắc từng ngày. Niềm tin sắc son về Đảng quang vinh, về quê hương ngày càng đổi mới, cuộc sống sẽ sung túc, đủ đầy hơn tràn ngập trong mỗi căn nhà của đồng bào ở Krong, nhất là mỗi khi Tết đến Xuân về./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời