Cách đây không lâu tại TP Tuy Hòa(Phú Yên), hoạt động tủ bánh mì nhân ái, bữa cơm chay từ thiện vào ngày rằm và mùng một hàng tháng được phát miễn phí đã giúp cho những người nghèo, khó khăn có thêm một địa chỉ từ thiện. Tất cả việc làm nhân ái này do một nhóm bạn trẻ có tên Hoa Vô Thường thực hiện.

Chị giúp việc, anh lái xe ôm, chú đạp ba gác… tất cả đều có thể có được một ổ bánh mì miễn phí để lót dạ và cảm thấy ấm lòng hơn vào mỗi buổi sáng sớm.
Gần hai tháng nay, tủ bánh mì nhân ái được đặt ở góc ngã tư đại lộ Nguyễn Tất Thành và đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh nhà hàng Yasaka Hương Sen.
Chị Nguyễn Thị Nhung, làm nghề giúp việc ở TP. Tuy Hòa cho biết: “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” một ổ bánh mì rất nhỏ, rất ít tiền nhưng mà nó giúp bà con, cô bác lao động đỡ lòng lúc đói….
Vào những ngày rằm và mùng một hàng tháng, ngoài những thành viên chính thức, nhóm Hoa Vô Thường còn có sự tham gia khá đông những chủ doanh nghiệp, các cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại nhà hàng, khách sạn Yasaka Hương Sen.
Từ anh bảo vệ, chị nhân viên, đến giám đốc, quản lý nhà hàng, khách sạn Yasaka… tất cả đều vui vẻ, hăng hái tham gia chuẩn bị bữa cơm trưa miễn phí cho những người khó khăn.
Ông Trần Văn Nhất, làm nghề bốc vác thuê ở TP. Tuy Hòa. Nói: “Làm bốc vác rất khó khăn, vất vả, có bữa ăn trưa miễn phí và ngon như thế này, tôi rất cảm ơn. Tôi còn để dành được 15 nghìn cho con nữa chứ”….
Hoàn thành bữa cơm chay miễn phí, các thành viên tham gia nhóm Hoa Vô Thường lại tiếp tục bắt tay vào công việc mới, chuẩn bị cho những chuyến đi thiện nguyện tại các vùng khó khăn, các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Anh Nguyễn Trung Tú, Trưởng nhóm Hoa Vô Thường chia sẻ: “Ccũng giống như những nhóm thiện nguyện khác, nhóm chỉ mong muốn giúp những người nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.
Những ổ bánh mì, bình trà đá, những hộp cơm trưa miễn phí hay những bao gạo dành tặng người nghèo…, đó là tất cả tấm lòng của mỗi thành viên Nhóm Hoa Vô Thường.
Và với những việc làm thiện nguyện như thế, cuộc sống này có thêm niềm tin từ những bông hoa nhân ái./.
Như Nguyện