Đã bao giờ bạn ngắm nhìn Gia Lai của mình theo một góc nhìn khác? Nếu chưa hãy cùng chúng tôi khám phá những vẻ đẹp của Gia Lai qua góc nhìn của các bạn trẻ đang sống và làm việc tại Gia Lai.
Đó là những người đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp về Gia Lai để quảng bá đến bạn bè khắp nơi với những vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ nhưng cũng không kém phần thơ mộng.

Gần 20 năm gắn bó với nghề nhiếp ảnh, anh Doãn Vinh, tác giả của nhiều bức ảnh đẹp về Gia Lai muốn giới thiệu những góc nhìn phong ảnh đẹp, mới lại của Gia Lai đến với mọi người. Đó là vẻ đẹp của “Đôi mắt Pleiku” thay đổi theo 4 mùa, Núi lửa Chư Đăng Ya mùa hoa dã quỳ, đồng cỏ hồng Glar vào buổi sáng sớm…hay một số nơi chốn vốn rất quen thuộc nhưng trở nên đẹp lạ lùng dưới góc nhìn của anh.
Tác giả Doãn Vinh Cho biết: “Gia Lai phong cảnh rất là đẹp, rất là hoang sơ, hàng ngày mỗi buổi sáng thức dậy mình đi chụp những nơi ấy biến đổi qua thời gian. Một góc đó mình chụp 365 ngày thì mỗi tấm cho một vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Mình muốn 1 tấm ưng ý thì phải lặn lội rất nhiều, đôi khi phải căn theo thời tiết. Gia Lai còn rất nhiều tiềm năng về du lịch, nên mình chụp và úp lên những trang website Phố ảnh, khoảng khắc đẹp để bạn bè trên cả nước biết tới”.
Anh Phạm Công Hiển ở thành phố Pleiku đã làm một clip “ Gia Lai trong mắt tôi” được đăng tải trên Youtube và trang facebook cá nhân đã nhận được rất nhiều chia sẻ và lời khen ngợi của mọi người. Rong ruổi suốt 3 tuần cùng bạn bè làm clip này, anh Hiển chia sẻ Gia Lai mình vốn dĩ đã rất đẹp nhưng sẽ đẹp và lạ hơn nếu chúng ta được ngắm từ một góc nhìn cao hơn, rộng hơn để thấy được sự bao la, hùng vỹ và vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho mảnh đất này.
Anh Phạm Công Hiển – Chủ studio Hiển Phạm, thành phố Pleiku chia sẻ: “Đi học xa, nhiều lúc bạn bè hay hỏi ở Gia Lai mình như thế nào, mình tả với họ thì mình không tưởng tượng được. Bắt đầu từ đó thì tôi đã có ý tưởng sẽ làm sao đưa những hình ảnh của Gia Lai đến với mọi người. Trong Clip này của tôi ngoài giới thiệu về cà phê, nhà rông…thì có những cánh đồng có cò bay, những con thác lớn, những đồi chè mênh mông, những ngôi chùa cao, những kiến trúc đẹp…Sắp tới tôi sẽ làm thêm nhiều hình ảnh đẹp về Gia Lai, trước mắt làm một Clip trái ngược hoàn toàn với Clip đầu để thấy Gia Lai mình sầm uất như thế nào, Gia Lai hiện đại như thế nào”.
Có thể thấy, với những hình ảnh, Clip về Gia Lai được chụp từ nhiều góc nhìn, các tác giả đã quảng bá vẻ đẹp của Gia Lai không chỉ đến với du khách thập phương mà với ngay cả những người đang sống và làm việc tại mảnh đất Gia Lai này.
Nguyễn Thị Thùy Linh-Du khách Quảng Ninh cho biết: “Trước khi đến Gia Lai thì mình cũng đã tìm hiểu về phong cảnh, con người Gia Lai qua các hình ảnh đẹp trên các Website và các trang mạng xã hội. Và khi đã đến tận nơi rồi thì thấy đúng là như vậy. Như Biển hồ nước này còn đẹp và rộng hơn so với tưởng tượng khi mà xem các cảnh đẹp về Gia Lai trước đây”.
Đỗ Thị Lệ-Ia Sao-Ia Grai cũng nói: “Mình tuy ở Gia Lai nhưng cũng chưa biết đến hết các cảnh đẹp ở đây, khi xem các hình ảnh chụp về Gia Lai mình mới thấy Gia Lai mình đẹp đến vậy. Mình cũng hay giới thiệu các hình ảnh đẹp về Gia Lai đến các bạn ở xa để mọi người biết nhiều hơn về Gia Lai”.
Ghi lại những khoảnh khắc đẹp về Gia Lai để rồi từ đó quảng bá vẻ đẹp của quê hương Gia Lai đến mọi người, để làm được điều đó ngoài sự đam mê thì trên hết đó là tình yêu quê hương, tình yêu Gia Lai, nơi họ đã sinh ra, gắn bó và trưởng thành. Và chúng ta hãy cùng hy vọng trong một tương lai không xa sẽ có thêm nhiều hình ảnh, clip về phong cảnh, cuộc sống, con người Gia Lai được giới thiệu, quảng bá đến mọi miền trong và ngoài nước để ai cũng biết rằng “Gia Lai mình đẹp lắm”…
Lê Thư-Kim Châu- R’Piên