Trong những ngày Xuân mời quý độc giả cùng chúng tôi trải nghiệm để hòa mình vào với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng ấn tượng tại một nơi cách thành phố Pleiku không xa. Đặc biệt trong ngày 14/2 – Ngày lễ tình nhân, hy vọng nhiều bạn trẻ sẽ có được những cảm xúc, những bức ảnh kỉ niệm thật đẹp ở đây.

Thung lũng cỏ tím, thuộc làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai là địa điểm gần đây được nhiều du khách tìm đến để “check in”. Đường đi vào đây khá thuận lợi, từ trung tâm xã đi theo đường nhựa vào khoảng 3km. Địa điểm này có tên gọi là Glao Thu (Hồ Cạn) với diện tích khoảng hơn 2ha. Theo người dân địa phương, loại cỏ này có tên gọi là “neng nông” hay Kỳ Lân – tượng trưng cho sự sinh sổi, nảy nở của mùa Xuân. Được biết, mùa mưa hồ sẽ bị ngập nước, đến mùa khô khi nước cạn là lúc loại cỏ này len lỏi mọc lên, trải dài cả cánh đồng bát ngát. Không những đẹp mà mùi thơm của hoa cỏ này cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, cho chúng ta cảm giác thư thái. Mùa hoa đẹp nhất là từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau. Thời điểm lí tưởng để ngắm hoa và lưu lại những bức hình đẹp là vào buổi sáng từ 8-9 giờ sáng; buổi chiều từ 15h- 17h.
Chị Rơ Châm H’Thương, Làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Thời gian qua, bản thân tôi và các bạn đoàn viên cũng đăng lên các trang mạng xã hội, giới thiệu với bạn bè qua các cuộc nói chuyện. Qua giới thiệu quảng bá của các bạn đoàn viên thì đối cỏ tím cũng được nhiều người biết đến. Theo cảm nhận của tôi khách du lịch đến họ cũng rất hào hứng bởi đồi cỏ đẹp và thơm nữa”.
Thác Mơ, làng Ếch, xã Ia Khai là địa điểm không quá mới lạ nhưng vẫn luôn cuốn hút du khách. Ngoài đi đường sông xuất phát từ làng Dăng, xã Ia O để vào thác Mơ thì du khách có thể đi đường bộ từ trung tâm xã Ia Khai vào để ngắm những rặng cao su rợp bóng mát 2 bên đường. Quãng đường này cũng đủ để bạn có những Shot hình đẹp. Thác Mơ mùa này khá lí tưởng để tham quan, du lịch bởi đây là thời điểm nước đẹp nhất. Nước mùa này không quá lớn, cũng không quá ít, lại trong xanh để có thể cho bạn những tấm hình đẹp. Đi từ tầm thời điểm 9-11h, nếu may mắn bạn còn có thể bắt gặp cầu vồng.
Anh Rơ Châm Xam, làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai bày tỏ: “Thác Mơ vào mùa xuân là đẹp nhất. Thác Mơ gồm 3 tầng, mùa này nước trong, đẹp. Lâu lâu thứ Bảy, Chủ nhật tôi cũng hay dẫn bạn bè, người thân ra tham quan, chụp hình lưu niệm”.
Ngoài những địa điểm trên, du khách có thể kết hợp đi tham quan bến đò A Sanh tại làng Nú, xã Ia Khai. Bến đò A Sanh gắn liền với tên tuổi và hoạt động cách mạng của Anh hùng Puih San (Bí danh A Sanh). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Anh hùng A Sanh đã làm nên huyền thoại “Người lái đò trên sông Pô Cô”. Khu di tích này vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh. Mặc dù còn hoang sơ, hiện tại chỉ có những chuyến đò ngang đưa người dân qua lại 2 huyện Ia Grai(Gia Lai) và Ia H’Drai(Kon Tum) nhưng chắc chắn sẽ là sự trải nghiệm thú vị đối với những ai đặt chân đến mảnh đất này.
Bà Nguyễn Thị Mai Lương, Chủ tịch UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Ngoài cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng thì con người đây cũng rất hiếu khách. Và đặc biệt, đối với địa bàn xã Ia Khai có nhiều sản phẩm cá sông: cá lăng, sọc dưa, các loại cá tự nhiên khác. Đối với sản phẩm có con người làm ra có rượu cần, cơm lam gà nướng, măng le. Và đặc biệt người dân bản địa có những món ăn địa phương rất ngon”.
Trong thời gian tới, xã Ia Khai sẽ đề xuất UBND huyện Ia Grai khôi phục các lễ hội truyền thống của địa phương để phát huy các tiềm năng du lịch của xã, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch huyện nhà./.
CTV Minh Thoan – Phương Lộc (Huyện Ia Grai)