Do nhẹ dạ cả tin và mê tín dị đoan nên một số người ở xã An Thành, huyện ĐăkPơ bị các đối tượng phản động xúi giục theo tà đạo “Hà Mòn”, làm chia rẻ khối đại đoàn kết và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ĐakPơ đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt nên công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” tại địa phương đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Cán bộ huyện Đak Pơ tuyên truyền vận động người dân không theo tà đạo.
Làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện ĐakPơ với gần 100% là đồng bào Bahnar vốn hiền hòa, bình yên. Đồng bào nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực làm ăn, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Huyện Đakpơ đã triển khai nhiều chương trình đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống. Đến đầu năm 2008, làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak bỗng nhiên có chuyện không vui. Một số người dân ở 2 làng này vì nhận thức còn hạn chế và nhẹ dạ cả tin, mê tín dị đoan theo tà đạo “Hà Mòn”. Nguy hiểm hơn là những người theo tà đạo “Hà Mòn” ban đầu chỉ là do mù quáng, nhưng sau đó bị các đối tượng theo tổ chức phản động Fulrô lợi dụng, xúi giục có những biểu hiện lạ đời, xa lánh cộng đồng, vi phạm pháp luật.
Trao đổi với chúng tôi Ông Nguyễn Xuân Đài-Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã An Thành, huyện Đakpơ cho biết: “Năm 2008, sau khi đi cầu nguyện ở Kon Tum về thì một số người vì mê muội nên tin theo cái gọi là “Đức Mẹ hiện hình”, họ xúi giục người dân tụ tập cầu nguyện trái phép suốt ngày, dựng 2 cây thánh giá ở 2 làng. Họ từ chối sự hỗ trợ của Nhà nước, không cho con đến trường, đau ốm không đi bệnh viện mà tin rằng cầu nguyện sẽ bớt… Trước tình hình đó, xã đã thành lập 2 tổ công tác bám nắm 2 làng này, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không nên mê tín dị đoan để kẻ xấu xúi giục, kích động, gây chia rẻ khối đoàn kết dân tộc…
Với quyết tâm ngăn chặn và xóa bỏ các điểm nhóm tà đạo “Hà Mòn” tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakpơ đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác gồm các thành viên là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, đơn vị cùng với cán bộ xã An Thành thường xuyên bám nắm địa bàn hai làng Kuk Kôn và Kuk Đak để nắm bắt tư tưởng trong nhân dân và tuyên truyền giúp bà con nhận biết tà đạo “Hà Mòn” là tổ chức bất hợp pháp; đồng thời vận động một số người từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” và phản bác các luận điệu kích động, tư tưởng ly khai của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời nắm bắt và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng cầm đầu, cốt cán xúi giục nhân dân theo tà đạo “Hà Mòn”. Đến nay, tình hình có chuyển biến tích cực, cơ bản đã phá rã khung theo tà đạo “Hà Mòn” và chặn đứng đường dây móc nối từ bên ngoài vào 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak.
Thượng tá Đỗ Kỳ Trọng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Công an huyện Đakpơ cho biết: “Công an huyện đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Công an huyện đã phân công cán bộ trong đơn vị thường xuyên bám nắm địa bàn để vừa quản lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán, vừa thực hiện “3 cùng”(cùng ăn, cùng ở và cùng làm) với dân. Nên tình hình công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” có chuyển biến tích cực. Một số đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” và bọn Ful rô đã giác ngộ, nhiều đối tượng không còn mặc cảm, xa lánh cộng đồng như trước đây nữa”.
Chị Đinh Thị Tu ở làng Kuk Kôn là vợ Đinh Kứ- một trong những đối tượng cầm đầu theo tà đạo “Hà Mòn”. Trước đây, chị Đinh Thị Tu tiếp tay đắc lực cho chồng và một số đối tượng khác để xúi giục một số người nhẹ dạ cả tin trong làng theo tà đạo “Hà Mòn”, có những hành vi vi phạm pháp luật. Cuộc sống không như những lời hão huyền các đối tượng phản động tuyên truyền mà trái lại ngày càng khốn khó hơn, nhất là từ khi chồng bỏ gia đình theo bọn phản động trốn ở ngoài rừng, chị Tu một mình gách vác chuyện gia đình với bao tủi hờn. Được cán bộ lãnh đạo địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, giờ chị Đinh Thị Tu đã nhận ra sai lầm, cam kết từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”.
Chị Đinh Thị Tu chia sẻ:“Nhờ cán bộ lãnh đạo huyện đến tuyên truyền, giáo dục mà mình đã nhận biết theo tà đạo Hà Mòn là không tốt, từ mình không theo nữa. Mình muốn nhắn với chồng là đừng nghe bọn xấu theo tà đạo Hà Mòn nữa, chồng hãy về nhà để cùng vợ con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
ông Trần Hữu Đức-Bí thư Huyện ủy Đakpơ khẳng định “Kết hợp nhiều biện pháp với nhiều lực lượng tham gia nên thời gian qua, công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” ở huyện Đakpơ đã đạt được những kết quan trọng. Hiện nay số đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” ở 2 làng thuộc xã An Thành đã giảm 43% số đối tượng. Trong thời gian tới, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy Đakpơ tập trung xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, trong đó củng cố lại các tổ công tác, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân không tin, không nghe và không theo tà đạo “Hà Mòn” và phản bác lại luận điệu của kẻ xấu lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết và tình hình an ninh trật tự, bên cạnh đó chúng tôi tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở 2 làng có người nghe theo tà đạo Hà Mòn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.
Giờ làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak đã bình yên trở lại. Những đứa trẻ trước đây từng bị cha mẹ vì mù quáng, mê tín dị đoan mà cấm không cho đến trường hay làm những chuyện nông nổi, giờ vô tư, hồn nhiên như tuổi thơ của chúng… Khi cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thông qua nhiều biện pháp hữu hiệu thì tin rằng, chuyện một số người lầm lỗi ở làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak theo tà đạo “Hà Mòn” sẽ khép lại trong quá khứ nhường chỗ cho cuộc sống mới- tươi đẹp hơn./.
Hà Đức-R’Piên