Theo Roi-tơ, ngày 29-5, hội nghị khu vực về khủng hoảng di cư ở Đông – Nam Á đã diễn ra tại thủ đô Băng-cốc, Thái-lan. Tham gia hội nghị có đại diện 17 quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng di cư, ngoài ra còn có Mỹ, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ và các tổ chức quốc tế như Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)… Tuy nhiên, nhiều nước đã không cử đại biểu cấp bộ trưởng tham dự hội nghị, trong đó có ba quốc gia đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng này gồm Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
* Mi-an-ma đã tuyên bố không có kế hoạch đạt được một thỏa thuận tại Băng-cốc và không thể buộc nước này một mình chịu trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng di cư. Các cơ quan cứu trợ cho biết, hơn 3.000 người di cư từ Băng-la-đét và Mi-an-ma đã tới In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a kể từ khi Thái-lan tiến hành chiến dịch triệt phá các băng nhóm buôn người trong tháng này. Vẫn còn khoảng 2.600 người di cư lênh đênh trên các vùng biển ở Đông – Nam Á. Mỹ thông báo sẽ tiến hành các chuyến bay do thám giúp Thái-lan định vị các thuyền chở người di cư.
* Ngày 28-5, lực lượng cứu hộ bờ biển I-ta-li-a đã cứu sống 741 người di cư châu Phi từ Li-bi đang lênh đênh trên những con thuyền vượt Địa Trung Hải đến châu Ấu. Hoạt động nói trên diễn ra dưới sự bảo trợ của Cơ quan Giám sát biên giới (Frontex) thuộc Liên hiệp châu Ấu (EU), có sự hỗ trợ của các tàu hải quân Đức, Ai-len và Anh. Những người di cư này vượt biển trên sáu con thuyền, và năm trong số đó chỉ là thuyền cao-su.
* Cùng ngày, lực lượng cứu hộ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu sống 192 người di cư từ Xy-ri, Áp-ga-ni-xtan và Mi-an-ma, trong đó có 35 trẻ em và 48 phụ nữ, bị bỏ mặc trên một hòn đảo khi đang tìm cách tới Hy Lạp bằng đường biển. Cảnh sát cho biết, những người di cư đã phải trả tới 1.200 USD cho bọn buôn người để có được chuyến đi này.
Theo Nhân Dân