Chúng ta đang ở trong giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Số những người nhiễm bệnh không ngừng tăng, đặc biệt có những ngày Gia Lai ghi nhận đến 38 ca nhiễm Covid – 19 ở khu cách ly tập trung, đều là những người từ vùng dịch trở về nên đã được kiểm soát tốt. Song dù là ca bệnh được ghi nhận ở ngoài cộng đồng hay ở trong khu cách ly tập trung thì lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch như quân đội, công an, các y bác sỹ đều phải nỗ lực, căng mình đối phó với dịch bệnh Covid-19. Ý thức được phòng chống dịch Covid-19 không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì sức khỏe của cả cộng đồng nên họ đành chấp nhận “bỏ lại gia đình phía sau” để xung phong trên tuyến đầu chống dịch. Thế nên mỗi chúng ta hãy trân trọng công sức, sự nỗ lực hết mình của những người đang tham gia, đặc biệt là các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Cuộc chiến nào cũng nhiều gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Thế nên trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 đã đọng lại nhiều hình ảnh xúc động, chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Em Võ Trần Minh Hiếu, Công dân cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú Đông An Khê, Gia Lai chia sẻ: “Trong thời gian cách ly, tuy không được như ở nhà nhưng tôi và các anh em cảm thấy rất tốt, mọi người cũng cung cấp đầy đủ thực phẩm, thức ăn và các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong quy trình chúng tôi cách ly. Chúng tôi mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức chấp hành đúng nội quy của Bộ Y tế đưa ra để cùng vượt qua đại dịch Covid – 19”.
Những ngày vừa qua, tỉnh Gia Lai có số lượng ca mắc Covid-19 tăng từng ngày, đa số là những trường hợp về từ vùng dịch nên đã được đưa đi cách ly tập trung kịp thời. Trong số 48 khu cách ly tập trung được khảo sát từ trước, đến thời điểm này tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 35 khu với số người hiện đang thực hiện cách ly lên tới gần 6.500 người. Nhiều khu cách ly tập trung đã quá tải nên lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch cũng vất vả gấp nhiều lần.
Y sĩ Nguyễn Văn Thông, Trạm Y tế xã Ia Mơ, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ tăng cường về đây, và cũng xác định khi về đây thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ”.
Ngoài kích hoạt 35 khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh còn kích hoạt thêm 3 khách sạn dành cho những người thực hiện cách ly có thu phí. Việc thu phí cách ly tại khách sạn cũng đã được các đơn vị tính toán phù hợp với tình hình chống dịch hiện nay của địa phương.
Chị Nguyễn Thanh Hằng, huyện Kbang, Công dân đang cách ly tại Khách sạn Pleiku Palace, TP. Pleiku cũng nói: “Em cách ly ở đây được 1 tuần, lúc đó đặt phòng có giá 550 ngàn, mà ở 2 người nên em thấy giá đó cũng được, với lại ở đây phục vụ tốt với lại ăn uống đúng giờ đủ bữa, ngày đủ 3 bữa. Các cấp chính quyền bảo vệ và thực hiện công tác phòng chống dịch cho tốt để khi tụi em hết cách ly ra ngoài thì sẽ được an toàn hơn”.
Ông Mai Văn Huấn, Giám đốc Khách sạn Pleiku Palace, TP. Pleiku cho biết: “Nói về thu phí của KS thì hiện tại chúng tôi xây dựng 2 mức phí: 500 ngàn phòng 1 người và 550 ngàn phòng 2 người. Mức phí này thì chúng tôi xây dựng theo chi phí mà khách sạn bỏ ra, bao gồm chi phí nhân viên, điện nước và một số chi phí phòng chống dịch khác như trang bị đồ bảo hộ chống dịch cho cán bộ công nhân viên. Tính ra mức phí này là chúng tôi hỗ trợ cho các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch chứ không có lãi. Còn về phục vụ của nhân viên thì chúng tôi được tập huấn của CDC Gia Lai về tiêu chuẩn phục vụ khách 5K và đảm bảo công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung”.
Giữa mùa đại dịch, khó có thể nói hết những nhọc nhằn, lo toan của những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, họ hiểu rằng nhiệm vụ mà mình đang gánh vác là trọng trách thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân quên mình, vì sự bình yên và vì sức khỏe của mọi người. Vậy nên mỗi chúng ta hãy trân trọng công sức, sự nỗ lực của họ trong trận chiến đầy cam go, thử thách và hãy bớt một chút tự do, một chút phóng khoáng đời thường. Đi cách ly dù ở khu tập trung, hay có điều kiện hơn thì ở khách sạn, nhưng sinh hoạt trong điều kiện cách ly, hãy chấp nhận nó để cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, để bình yên trở lại với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi địa phương và cả đất nước…Chiếc xe của ai đó đang thực hiện cách ly có thể dầm ngoài mưa nắng thêm ít hôm nữa, nhưng sức khỏe của mình, sức khỏe của cộng đồng mới là điều cần phải bảo vệ nhất trong lúc lúc này. Xin hãy ngồi yên, để các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ an tâm chống dịch./.
Lệ Xuân – Quốc Linh – Huy Toàn