Hành quân giữa mùa Xuân

Cập nhật 07/2/2024, 20:02:20

“Ba lô nặng, súng cầm tay/Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương/ Đêm mưa, ngày nắng sá gì”; đó là tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhất là trong những ngày Tết đến, Xuân về, trên những cung đường hành quân, các cán bộ, chiến sĩ càng vững chắc tay súng để góp phần mang đến sự bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Phóng sự được thực hiện tại một số đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới của tỉnh.

Cùng với báo động vang lên, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh thuộc Ban CHQS huyện Đức Cơ khẩn trương gói buộc quân tư trang cá nhân gọn gàng. Bên cạnh trang bị, quân tư trang cá nhân, các loại vũ khí, trang bị, vật chất hậu cần dùng chung của tiểu đội, trung đội cũng được phân công chằng buộc chắc chắn, ngụy trang kín đáo.

Chỉ trong vòng vài phút, toàn đại đội đã có mặt tại vị trí tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hành quân huấn luyện ban đêm. Buổi huấn luyện hôm nay, đơn vị sẽ cơ động trên quãng đường gần 20 km, mỗi cán bộ, chiến sĩ mang theo ba lô với tổng trọng lượng khoảng 25 kg.

Trung sĩ Trường Minh Khoa – Đại đội BB1, Ban CHQS huyện Đức Cơ chai sẻ: “Cảm giác của em ngay lúc này rất là mệt, nhưng vì nhiệm vụ của đơn vị nên em có ý chí và tinh thần rất là cao, trong các cuộc rèn luyện này thì có thể nâng cao thể lực cũng như ý chí, tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao.”

Thiếu tá Nguyễn Thanh – Đại đội trưởng Đại đội BB1, Ban CHQS huyện Đức Cơ trao đổi: “Trong quá trình hành quân ban đêm, mục đích để rèn luyện tác phong, sức chiến đấu của bộ đội. Ban ngày thì rất đơn giản nhưng ban đêm thì rất là khó khăn, nhằm mục đích rèn luyện cho bộ đội nâng cao cả khả năng chiến đấu để bảo đảm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ huấn luyện trong diễn tập và chiến đấu sau này.”

Cùng thời điểm này thì cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 2 (Tiểu đoàn Bộ binh 50) cũng rảo bước quân hành trong mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc với âm thanh trầm bổng. Đó là âm thanh rộn rã của tiếng chim, tiếng gió, của niềm vui. Những sắc màu và thanh âm ấy giúp làm giảm bớt sự khó khăn, nhọc nhằn của các cán bộ, chiến sĩ trên cung đường bảo vệ Tổ quốc.

Binh nhất Lê Sang U – Chiến sĩ Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tự hào nói: “Vinh dự là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lúc rèn luyện và luyện tập; cũng như lúc đi hành quân, những lúc nghỉ giải lao mọi người đều động viên nhau hành quân hơi mệt một chút nhưng cố gắng lên rèn luyện thì mới khỏe được.”

Trung úy Phạm Hoàng Lâm – Chính trị viên Đại đội BB 2, Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Đối với một đơn vị bảo vệ mục tiêu nơi biên giới thì nhiệm vụ hành quân chiến đấu rất là quan trọng, bởi vì trong bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra bất ngờ, bị động thì đơn vị phải bảo đảm được tính chủ động, kịp thời, nhanh chóng cơ động để thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm cho an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và thực hiện các nhiệm vụ khác.”

Quá trình hành quân rèn luyện, cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như mang vác vũ khí, trang bị, quân tư trang rất nặng; đôi khi phải đối đầu với cơn mưa rừng bất chợt; hành quân dưới trời nắng như đổ lửa nơi biên giới; hay phải vượt qua những địa hình hiểm trở, đồi dốc thẳng đứng, cung đường hành quân lầy lội. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vượt qua, tất cả vì sự bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trung sỹ Nguyễn Công Tuyền – Nhân viên Quân y Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Trước khi thực hiện nhiệm vụ, thì đơn vị cũng tổ chức cho chúng tôi rèn luyện thêm; trong quá trình rèn luyện thêm chúng tôi mang, vác nặng để rèn luyện cho sức chịu đựng của chúng tôi được bền bỉ hơn (chúng tôi thường mang gạch, cát đi trong ban đêm hoặc là buổi chiều cứ tầm 5 giờ đến 5 rưỡi là chúng tôi mang đeo trang bị rèn luyện sức khỏe). Tôi quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt của nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Để hoàn thành các phương án luyện tập sát nhất với thực tết, cán bộ, chiến sĩ không kể ngày hay đêm luôn căng mình với các tình huống đặt ra trong hành trú quân vào ban đêm; chắn gió, phơi sương trong đêm đông rét đến run người… Khó có thể kể hết nỗi vất vả, khó khăn; tuy nhiên vì nhiệm vụ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ luôn đồng lòng, vượt khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ bình yên trên tuyến biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trí – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Về trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Đơn vị thường xuyên kiểm tra phân đội trực sẵn sàng chiến đấu, phân đội trực phòng không bảo đảm cơ động khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống; thường xuyên tổ chức báo động bảo đảm tính cơ động nhanh, mạnh xử lý trong mọi tình huống khi có nhiệm vụ”

Nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai đang viết tiếp khúc quân hành, nối tiếp những mùa Xuân yên bình.

Huy Bắc – Kim Hồng

Trả lời