Hạnh phúc với mỗi người đến từ những điều khác nhau, có thể chỉ là có thêm chiếc áo ấm trong ngày giá rét, có thêm nhu yếu phẩm để dùng trong những ngày xuân, và cũng có thể chỉ giản đơn được mang niềm vui đến cho người khác.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, những phần quà được trao tặng cho bà con ở những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn sẽ góp thêm cho họ những niềm vui trong mùa xuân mới.

Gác lại công việc đồng án, nương rẫy, bà con ở xã Yang Nam (huyện Kông Chro) tranh thủ thời gian đến nhận quà tết của đoàn từ thiện chùa Long Phước và chùa Bửu Sơn (TPHCM) trao tặng nhân dịp Xuân Đinh Dậu. 500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, dầu ăn…; giá trị vật chất tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia với khó khăn của người dân vùng sâu vùng xa để họ đón tết thêm phần đủ đầy.
Già làng Đinh Azôn – Làng Hlang 1, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai bày tỏ: “Xin cảm ơn nhà chùa, dân làng rất phấn khởi. Dân làng nhất trí và thấy như thế này dân làng mừng lắm”.
Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng – Trụ trì chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết: “Chúng tôi đến, những phần quà vật chất không đáng kể nhưng tôi nghĩ là sẽ mang đến 1 tình cảm cho người dân rất nhiều vì họ biết rằng là còn có rất nhiều người xung quanh họ đang quan tâm, thương yêu và chia sẻ với cuộc sống của họ. Thì tôi nghĩ rằng món quà tinh thần đó nó gấp triệu lần cái vật chất mà chúng tôi trao đến”.
Tất bật mỗi người một việc, và dù ngoài trời đang mưa nhưng trong lòng mỗi người, niềm vui và niềm hạnh phúc như được nhân lên. Tết đến với người dân nghèo sẽ thêm những lo toan; thế nên những phần quà này sẽ mang ý nghĩa tinh thần, động viên và tiếp thêm cho họ niềm tin về sự quan tâm của cộng đồng, tạo động lực để phấn đấu làm ăn, vượt lên khó nghèo.
“Tôi nghĩ rằng cuộc sống này nó chẳng là bao và trong trái tim mỗi người đều có tình yêu trong đó. Tình yêu đó là tình yêu cá nhân hay tình yêu đại đồng thì tùy cách nghĩ mỗi người, nhưng riêng chúng tôi – những con người làm từ thiện thì luôn hướng đến tình yêu đại đồng; tức là làm thế nào cho con người, vì con người và hướng tới con người” sư cô Thích Nữ Huệ Dâng nói.
Như cánh én mang mùa Xuân về với đất trời, những chuyến xe chở quà tết của những tấm lòng nhân ái như góp mang hương xuân, tình xuân đến với những cuộc đời nghèo khó với mong muốn san bớt những nỗi lo, góp cho Tết được đủ đầy. Một mùa Xuân mới đã đến với hạnh phúc giản đơn, với yêu thương ấm nồng của tình người qua những món quà nhỏ nhưng đậm tình nhân ái ./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn