Xã Ba Lế, huyện Ba Tơ là địa phương miền núi, đồng bào thiểu số chiếm 90% dân số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Là đơn vị đỡ đầu, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã nỗ lực, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền giúp nhân dân nhiều phần việc. Qua hơn 15 năm giúp đỡ, người lính biên phòng đã góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất đặc biệt khó khăn này.

Đã hơn 15 năm qua, cứ mỗi dịp nghỉ hè hay Tết cổ truyền, cựu chiến binh Phạm Văn Kia và bà con đồng bào ở xã Ba Lế, huyện Ba Tơ lại đón cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lên thăm, tặng quà và cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với bà con. Cựu chiến binh Phạm Văn Kia cho biết, mỗi năm 2 lần, Bộ đội Biên phòng lên khám bệnh, cấp thuốc , giúp ông làm cái nhà, trồng cây keo trên rẫy, nên cuộc sống gia đình ông bây giờ đã đỡ vất vả hơn trước.
Ông Phạm Văn Kia, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi nói: “Trước thì cũng khổ, bây giờ nhà nước và biên phòng đã làm cái nhà hoàn thành rồi. Có nhà ở rồi mình rất là vui vẻ, chỉ lo làm ăn”.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm giúp đỡ xã Ba Lế phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đẩy lùi các tập tục lạc hậu, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo. 15 năm qua, những chiến sĩ quân hàm xanh có mặt ở hầu hết các bản làng, giúp đỡ bà con xây kè, đắp đập đưa nước vào nương, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật gieo sạ. Đến mùa lúa chín về giúp bà con thu hoạch. Bộ đội Biên phòng còn mua bò giống cấp cho đồng bào chăn nuôi, để bà con nhanh chóng thoát nghèo, vươn đến cuộc sống ấm no.
Đại tá Trương Quang Đảng – Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Đảng ủy – BCH Bộ đội Biên phòng cho biết: “Hơn 20 năm qua đã đầu tư nhiều góc độ như là hỗ trợ cho bà con mua bò giống để nuôi. Phối hợp với phòng nông nghiệp của huyện Ba Tơ hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước cũng như trồng rừng để vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc vừa để có nguồn thu để đảm bảo lợi ích kinh tế”.
Nhờ có Bộ đội Biên phòng, cái bụng đồng bào nghĩ ra nhiều việc, biết ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh làng bản, có bệnh thì đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Những năm qua, nhà chứa nông sản trên rẫy của đồng bào mùa nào cũng đầy thóc, cái túi lúc nào cũng có tiền, các loại dịch bệnh lây nhiễm thì ít có cơ hội phát sinh. Người lớn, trẻ em đều được chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Tấm lòng của người lính Cụ Hồ được chính quyền địa phương và đồng bào ghi nhận sâu sắc.
Ông Đinh Văn Nấu, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi trao đổi: “Những năm vừa rồi, bộ đội biên phòng tỉnh giúp rất nhiều cho bà con nhân dân, những con giống như bò, cấp phát thuốc. Hè tình nguyện phối hợp đoàn thanh niên xã tập trung làm đường giao thông nông thôn. Mới đây, phối hợp với trường trung học cơ sở tổ chức đêm giao lưu văn nghệ để tuyên truyền cho bà con nhân dân có ý thức chấp hành về pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn xã”.
Con đường đi lên Ba Lế, về với đồng bào còn nhiều khó khăn, song nghĩa tình người chiến sĩ biên phòng với bà con nhân dân nơi đây vẫn đong đầy như dòng nước suối. Để rồi hàng năm họ lại khăn gói hành quân về với đồng bào, giúp đỡ bà con ổn định và vươn lên trong cuộc sống trên quê hương mình./.
Văn Tánh ( Đài PTTH Quảng Ngãi)