Một giờ trong đêm thứ Bảy cuối cùng tháng 3 trôi qua lặng lẽ với nhiều hình ảnh trái ngược. Bước vào Giờ Trái đất, Hà Nội vẫn long lanh màu sắc vì đang được thắp sáng bởi đủ loại đèn. Các phố quanh khu trung tâm chỗ sáng rực rỡ, chỗ tắt đèn tối om.

Đã bước vào Giờ Trái đất, một TTTM bên hồ Hoàn Kiếm vẫn sáng đèn. Trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất, người dân sẽ tự giác tắt đèn để tiết kiệm năng lượng.

Đây là lần thứ 8 chiến dịch Giờ Trái đất được tổ chức trên thế giới và lần thứ 6 tại Việt nam.

Các khu nhà ven hồ Hoàn Kiếm long lanh màu sắc của nhiều loại đèn

UBND TP Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Khu nhà của Đại sứ quán Pháp trên phố Bà Triệu.

Nhiều đường phố không còn ánh đèn chiếu sáng, các loại đèn hướng dẫn giao thông vẫn hoạt động bình thường giúp xe cộ đi lại thuận tiện.

Một ngôi nhà 4 tầng trong Giờ Trái đất…

…và cũng một ngôi nhà khác trong Giờ Trái đất.

Phố Hàng Bài sáng rực rỡ.

Đoạn ngã tư Lê Đại Hành – Bà Triệu khác hẳn.

Một TTTM lớn trên phố Bà Triệu giảm hẳn các loại đèn chiếu sáng mặt tiền.

Một hiệu cắt tóc với nhiều bóng đèn chiếu sáng trong Giờ Trái đất.
Theo Dân Trí