Đưa nước về làng Mèo Nhỏ xã Đak Pling, huyện Kông Chro ( Gia Lai)

Cập nhật 07/10/2016, 07:10:40

Đưa nước về làng Mèo Nhỏ ở Đăk Pling, một xã vùng sâu vùng xa nằm cách trung tâm huyện Kông Chro khoảng 40km đường đồi núi . Một Đak Pling xa xôi cách trở, nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng đã giữ lại cho mình nhiều hồn chất của những ngôi làng và con người Bana hiền hòa, mến khách. Câu chuyện của người nông dân Đinh Bốc ở làng Mèo Nhỏ mới chỉ học đủ biết mặt chữ nhưng đã tự mày mò đưa nước từ trên đỉnh Kong Kla về  ruộng bậc thang hơn 5ha dưới chân núi càng khiến người ta tò mò và cảm phục.

 

6-10-duanuoc

Với quyết tâm chinh phục thiên nhiên, không cam chịu đói nghèo… Năm 2001, vợ chồng ông Đinh Bốc bàn nhau quyết đưa “con nước” từ dòng suối Lớn trên đỉnh Kong Kla về để làm lúa nước 2 vụ…. Phải mất hơn 4 năm gùi đá đắp đập và cũng chỉ có chân trần băng rừng phát rẫy; dùng cuốc, xà beng đào mương dẫn nước, cuối cùng hệ thống kênh mương dài gần 5km men theo sườn núi cũng hoàn thành….

Ông Đinh Bốc – làng Mèo Nhỏ, xã Đak Pling, huyện Kông Chro kể:  Dân làng mình lúc đó khổ lắm, đói nghèo suốt, mình không đưa con nước về thì không làm lúa được, nên mình phải quyết tâm, khó khăn mấy cũng phải làm…. Mình học trên tivi, học theo người ta rồi mình làm theo, làm mãi cũng được…

Có dòng nước mát, Đinh Bốc không ngại ngần chia sẻ để nhiều người dân trong làng Mèo Nhỏ và 2 làng lân cận Mèo Lớn, Brang cùng làm lúa nước 2 vụ. Cứ thế những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau hình thành, đem lại no ấm cho dân làng, xua đi cái đói nghèo đeo đẳng bấy lâu….

Chị Đinh Thị Thẩm – làng Mèo Nhỏ, xã Đak Pling, huyện Kông Chro nói: Chú Bốc chia sẻ cho bà con, bây giờ có nước rồi thì trồng lúa nước năng suất cao hơn so với trước, một vụ cũng được 4 đến 5 tấn nên bây giờ đã phát triển hơn…

Ông Đinh cho biết: “Thấy bà con trong làng no ấm, không còn đói, kinh tế phát triển, bản thân mình vui lắm. Không nói hết được”.

Sự cần cù chịu khó của Đinh Bốc đã đem lại trái ngọt. Thể hiện sự khát vọng, vươn lên của chính những người con Bana tại mảnh đất nghèo Đak Pling nói riêng, huyện Kông Chro nói chung.

Ông Đinh Văn Cư – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Ping, huyện Kông Chro nói: Đối với chính quyền địa phương chúng tôi thì anh là một người làm gương trong việc sản xuất, phát triển kinh tế trong gia đình. Từ đó cũng là làm gương cho dân làng noi theo.

Ở cái tuổi ngoài 60, Đinh Bốc vẫn ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Trước mắt trong vụ tới, ông sẽ tìm tòi để đưa các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao về gieo trồng. Khi đó lúa làm ra không chỉ để phục vụ gia đình mà còn hướng đến lúa hàng hóa …/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời