Đón tết ở Trường Sa

Cập nhật 13/2/2015, 16:02:26

Cũng như các vùng quê trong cả nước, quân và dân đảo huyện trường Sa đang bước vào xuân mới, đón tết Nguyên đán năm nay với bao niềm tin yêu hy vọng, trong khí thế rộn ràng.  

 

 

Ở giữa muôn trùng khơi, cách rất xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sỹ các đảo ở huyện đảo Trường Sa vẫn chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc với cách làm phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị, mỗi đảo.   

 

Chuẩn bị đón tết trên đảo Trường Sa.

 

Chia sẻ với chúng tôi Trung sỹ  Lê Thế Công-Đảo Đá Tây tâm sự:  Ở đây thiếu thốn tình cảm gia đình nên anh em cán bộ chiến sỹ bảo nhau tổ chức văn hóa văn nghệ đón giao thừa. Anh em ngồi cạnh bên nhau hát, tình cảm rất đầm ấm.

 

Chuẩn bị đón tết, các đảo tổ chức gói bánh chưng. Lá dong mang từ đất liền ra không đủ, anh em hái lá bàng vuông để gói bánh. Bánh chưng ở đảo cũng đầy đủ gạo nếp, đậu xanh, thịt heo và các gia vị đậm đà của quê nhà. Quây quần ngồi gói và nấu bánh chưng, bao câu chuyện về gia đình, quê hương, về tết…như tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho những người lính biển đảo.

 

Gói bánh trưng trên đảo Trường Sa.

 

Trung Tá Hoàng Văn Ánh-Cụm trưởng cụm 1, đảo Trường Sa bộc bạch:  Cùng với nhiệm vụ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, đơn vị phân công cán bộ chiến sỹ gói bánh chưng tết, chúng tôi là những ngừơi có kinh nghiệm, hướng dẫn cho anh em gói bánh cho đẹp để đơn vị vui xuân đón tết, đây còn là dịp giúp các chiến sỹ mới ra đảo bớt nhớ nhà nhớ quê.

 

Không chỉ bộ đội mà các hộ dân ở đảo Trường Sa cũng rộn ràng chuẩn bị vui xuân đón tết. Tết của sự đùm bọc, yêu thương thắm tình đoàn kết quân – dân. Cuộc sống của các hộ dân ở đảo Trường Sa dẫu không thuận lợi bằng đất liền nhưng cũng khá đủ đầy với niềm vui lao động, với hạnh phúc ấm no. Phong tục đón tết Nguyên đán, nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc ta được truyền từ đời này sang đời khác, dù người Việt ở bất cứ nơi đâu. Và ở  đảo Trường Sa cũng vậy.

 

Người dân ở đảo Trường Sa chuẩn bị đón tết.

 

Trò chuyện với chúng tôi chị Lê Thị Trúc-Người dân đảo Trường Sa thổ lộ: Gia đình tôi và bà con đón tết ở đây cũng có bánh chưng, bánh tét và làm các món ăn như ở quê nhà. Mong muốn cho gia đình ở đất liền mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

 

Cùng với nhiều nhiều tấn hàng hóa, lương thực thực phẩm và các trang thiết bị từ đất liền chuyển lên đảo an toàn; trong dịp đón tết Nguyên đán Ất Mùi này, những phần quà tết của Bộ quốc phòng, của tỉnh Khánh Hòa và của các đơn vị, doanh nghiệp được trao cho quân và dân huyện đảo Trường Sa góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và đồng bào ta đối với Trường Sa. Cả nước vì Trường Sa và Trường Sa luôn hướng về cả nước.

 

Các bộ, chiến sỹ trên đảo Trường Sa nhận quà của đất liền.

 

Thượng tá Phạm Văn Hòa Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa khẳng định:  Chúng tôi là đảo tiền tiêu của tổ quốc. Chúng tôi xác định tâm lý vững vàng cả dân cũng vậy. Mảnh đát thiêng liêng của tổ quốc dù bất kỳ ở chỗ nào, tình huống nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu cao. Là lá chắn cho tổ quốc luôn luôn được bình yên vui xuân, đón tết vui vẻ ở đất liền.

 

Người linh Trường Sa luôn sẵn sàng bảo vệ biển đảo thân yêu

 

Tết ở đảo dường như đến sớm hơn. Thực hiện phương châm: “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”; chỉ huy các đảo đều tăng cường lực lượng, bố trí trực chiến, tuần tra, canh gác trên đảo, trên biển, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc, góp phần bảo vệ bình yên cho đồng bào ở đất liền vui xuân đón tết.

 

Các anh luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Mùa xuân và người lính, trong đó có những người lính biển đảo ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa hôm nay đang tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đối với tổ quốc, vơí nhân dân ./.

Kim Thanh-Minh Vũ

Trả lời