Điện đã về trên buôn tái định cư Chư Mơ Kia

Cập nhật 16/2/2015, 16:02:29

Trước đây khi nói đến Buôn Chư Mơ Kia của xã Ia Dréh, huyện Krông Pa, người ta sẽ nghĩ đến ngay một vùng đất nghèo đói, đường giao thông đi lại khó khăn nhất là không có điện. Nhưng nay, những khó khăn ấy đã lùi dần vào quá khứ và thay vào đó là một Chư Mơ Kia đã có điện sáng và cuộc sống cuả bà con cũng đã thay đổi hơn.  

 

Khu dân cư Buôn Chư Mơ Kia.

 

Gia đình chị Kpă H’Pem đến ở buôn Chư Mơ Kia đã hơn 6 năm nay. Trước đây khi chưa có điện về buôn gia đình phải cùng một hộ khác mua dây kéo điện từ buôn Trinh với chi phí hết 4 triệu đồng để sử dụng nhưng điện yếu nên cũng chỉ đủ để thắp sáng. Nay thì buôn đã được đầu tư điện, gia đình không chỉ dùng thắp sáng mà còn sử dụng được cả những vật dụng hiện đại trong nhà.

 

Chị Kpă H’Pem viu vẻ nói: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho nguồn điện gia đình tôi và bà con đã có được điện thắp sáng. Trước thì điện phải bắt nhờ mà nguồn điện yếu lắm. Có điện xem ti vi biết được nhiều điều hay, rồi dùng nhiều thứ từ điện lắm như tủ lạnh, máy giặt”.

 

Điện về làng.

 

Cách trung tâm xã khoảng 8 km, năm 2006 buôn Chư Mơ Kia tách ra từ xã Chư Ngọc về xã Ia Dréh. Với 53 hộ, 100% là người Jrai. Có điện cách đây mới được mấy tháng nên buôn đã thoát khỏi cảnh tối tăm mỗi khi đêm xuống. Nhớ đến ngày trước khi chưa điện bà con đi làm rẫy về ăn cơm tối xong là đi ngủ, trẻ con cũng không có điện mà học bài. Nhưng giờ thì đã khác bà con đã có điện dùng trong sinh hoạt, nhiều hộ mua sắm ti vi và các thiết bị dùng điện khác.

 

Già làng Ksor Phi-Buôn Chư Mơ Kia-xã Ia Dreh-Krông Pa phấn khởi chia sẻ: “Trước đây không có điện nên mọi sinh hoạt của người dân đều rất bất tiện. Không được xem tivi, nên chúng tôi gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Thiếu điện, công tác tuyên truyền vận động nhân dân cũng gặp nhiều khó khăn vì không thể lắp đặt hệ thống truyền thanh tại buôn; hệ thống thông tin liên lạc bị hạn chế. Giờ thì ban đêm không phải ngủ sớm, các cháu có thể học bài”.

 

Dân làng vui mừng đón điện lưới về làng.

 

Trước khia sau một ngày làm việc cực nhọc, nhiều người dân trong buôn muốn xem tivi giải trí hoặc học hỏi kinh nghiệm sản xuất cũng khó lòng mà thỏa nguyện. Nên để có điện chiếu sáng vào buổi tối tạm thời, một số hộ dân có điều kiện ở đây đã cùng nhau góp tiền mua dây kéo điện nhờ từ buôn Trinh về dùng với mức chi phí khá cao, nguồn điện lại yếu chỉ sử dụng được trong thắp sáng còn những việc cần nguồn điện mạnh như cưa gỗ làm nhà, bơm nước… không dùng được. Nhiều hộ không có điều kiện thắp đèn dầu, vì thế người dân luôn mong lưới điện quốc gia sớm được kéo về để giúp bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài.

 

Từ ngày có điện bà con có thể sử dụng rất nhiều vào cuộc sống nhất là những nhu cầu thiết yếu, đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân cũng được nâng lên đáng kể. Qua ti vi và các phương tiện truyền thông, người dân học hỏi cách làm ăn hay của các vùng miền, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi để áp dụng.  

 

Ông Ksor Jú – Chủ tịch UBND xã Ia Dréh phấn khởi cho biết: “Được quan tâm đầu tư kéo điện cho buôn Chư Mơ Kia trước hết để sử dụng trong sinh hoạt chiếu sáng lúc ăn cơm tối bà con coi được ti vi nắm bắt thêm những thông tin trong nước, quốc tế, bà con có điều kiện mua các vật dụng như nồi điện, ấm nước những cái nhỏ nhất, khi có điện bà con được thuận lợi hơn”.

 

Một mùa Xuân nữa lại về, những sắc màu tươi sáng đang tràn ngập trên khu tái định cư Chư Mơ Kia. Vì vậy khi mạng lưới điện quốc gia đã về, để cuộc sống ngày một phát triển đi lên bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, còn có sự nỗ lực rất lớn của bà con trong buôn. Hi vọng rằng bà con luôn nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên để những cái khó, cái khổ sẽ không còn mà thay vào đó là một Chư Mơ Kia với diện mạo của vùng nông thôn mới, nhằm vươn tới mỗi mùa xuân càng thêm sắc xuân./.   

Ngô Thu – Sơn Trung

Trả lời