Hiện nay, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có số lượng già làng, người có uy tín nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên với hơn 900 người. Bằng uy tín, trách nhiệm với cái tâm sáng, tấm lòng rộng mở, các già làng, người có uy tín ở tỉnh Gia đã và đang viết lên rất nhiều câu chuyện đẹp. Họ được ví là những người “truyền lửa” và “giữ lửa” cho đồng bào DTTS ở buôn làng Gia Lai, góp phần xây dựng tình đoàn kết, vì sự no ấm, bình yên và phát triển của quê hương.
Là vùng đất khó nhưng đường về các thôn, làng ở 5 xã Đông Sông huyện Mang Yang hôm nay đã được bê tông hoá; nối tiếp nhau là màu xanh của cà phê, bạch đàn, keo lai và hoa màu, cho thấy một cuộc sống bình yên và no đủ của người dân nơi đây.
Tại xã Kon Chiêng, nhà nào khấm khá, nhà nào còn khó khăn, già làng Hip đều biết rất rõ, để từ đó ông nghĩ ra nhiều cách giúp bà con trong làng thoát nghèo như: Xây dựng nguồn quỹ chung của làng cho hộ nghèo mượn để có vốn làm ăn; xây dựng mô hình “Cho mượn bò nuôi rẽ”…, nhờ đó nhiều hộ nghèo trong làng đã có cuộc sống ổn định.
Già làng Hip – Làng Klah, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Nghe lời Đảng, Bác Hồ, cái gì có lợi cho dân thì mình làm cái đấy; hoặc thấy cái gì hay áp dụng được cho làng thì mình làm. Tuyên truyền cho bà con thấy: phải lao động, biết học cái mới, cái hay thì mới hết nghèo được. Mình đi tuyên truyền như vậy thôi..!.”
Anh Bzyich – Làng Klah, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cho biết: “Nhờ già làng, mồ hôi công sức của cả làng đã giúp cho em nguồn vốn 10 triệu để mua bò, phát triển chăn nuôi. Từ năm 2015 đến nay em cũng đã có bò để bán cũng gọi là được khá. Sắp tới em cố hơn nữa phát triển mô cây công nghiệp, kết hợp chăn nuối, nhất định em sẽ vượt qua, kinh tế sẽ khá hơn.”
Hiểu rõ trách nhiệm của mình phải là người đi trước, làm trước để bà con nhận thấy rõ đúng sai; đẩy lùi hủ tục lạc hậu nên nhiều năm nay, đội ngũ già làng, người có uy tín ở Gia Lai luôn dành thời gian, tâm huyết tuyên truyền, vận động dân làng cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu gây chia rẽ dân tộc. Từ đó, mỗi người, mõi nhà yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế; chăm lo cho con em được đến trường học chữ.

Già làng Mên – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Già làng tuyên truyền vận động từng hộ cho mấy đứa đi học tiểu học, đất này không có học là không làm gì được. Tôi già tôi làm nông cũng khá lắm, có lúa đủ ăn, nuôi bò nuôi heo, đủ hết. Tôi làm trước, tuyên truyền đồng bào làm thêm như thế để đời sống ổn định.”
Già làng Rơ Lan Típ – Xã Ia Kênh, TP. Pleiku cho biết: “Theo Đảng, Nhà nước tôi cố gắng làm hết sức mình, gương mẫu để dân làng làm theo, xây dựng buôn làng, quê hương ngày đẹp hơn….”
Ông Hà Văn Nâm – Người có uy tín xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện nói: “Chúng tôi cố gắng làm tốt vai trò của mình, tuyên truyền, vận động tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc, cùng góp sức, góp ý tất cả vì quê hương giàu đẹp.”
Với phương châm “miệng nói, tay làm” và làm hết sức mình, các già làng, người có uy tín ở Gia Lai luôn coi việc nêu gương như cơm ăn, nước uống hàng ngày; lấy việc giúp dân làm niềm hạnh phúc…. Sự cống hiến đầy trách nhiệm của đội ngũ già làng, người uy tín đã lan tỏa, khơi dậy tinh thần, sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai phát triển, hội nhập cùng đất nước.
Kim Ngân – Ksor Tuối