Đêm trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D đậm chất dân tộc

Cập nhật 11/10/2014, 22:10:36

Hàng nghìn người Sài Gòn có mặt ở Dinh Thống Nhất, TP HCM để xem trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D đêm 11/10, với thông điệp "Cao hơn, xa hơn Việt Nam ơi" khơi dậy niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt.

PTD-7196-JPG-9297-1413039083.jpg

Lời bài hát "We are The World" vang lên, phía dưới khán giả giơ tay vẫy theo giai điệu bài hát. Nhiều người bật điện thoại phát sáng, vẫy theo. Cả khán đài cùng ngân theo giai điệu trầm hùng.

Nghe ca khúc "We are The World"

PTD-7222-JPG-7537-1413039578.jpg
 
V7P2488-JPG.jpg

Xứng đáng là một đại tiệc ánh sáng tầm cỡ quốc tế, “ Cao hơn, xa hơn- Việt Nam ơi!” đã chinh phục hoàn toàn trái tim người xem không chỉ bởi vẻ đẹp mê hoặc của công nghệ ánh sáng 3D Mapping, mà còn bởi những thông điệp được truyền tải đầy xúc động về lòng yêu nước, về khát vọng vươn cao, vươn xa của Việt Nam.

V7P2461-JPG-2433-1413039578.jpg

Chương trình “Cao hơn, xa hơn – Việt Nam ơi!” được thực hiện với một công nghệ trình diễn 3D mapping lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, bởi các nghệ sĩ hình ảnh (Visual Art) hàng đầu thế giới kết hợp với các nghệ sĩ hình ảnh tài năng trẻ nhất ở Việt Nam. Chương trình thực sự là một món quà đặc biệt khi được dàn dựng bởi ekips những con người tài năng và tâm huyết của Việt Nam, cùng với sự tư vấn về mặt kỹ thuật của các chuyên gia đến từ nước ngoài.

V7P2607-JPG-2198-1413038571.jpg

Theo Ban tổ chức ý nghĩa lớn nhất của nghệ thuật là phục vụ nhân sinh cũng như ý nghĩa lớn nhất của ngôi sao là phục vụ công chúng. Một ngôi sao mà chỉ tự tỏa sáng, không lan tỏa vào cuộc sống, không làm đẹp cho cuộc đời thì sự tỏa sáng đó không có ý nghĩa.

Mỗi sự thành công chỉ là những bậc thang để chúng ta bước cao hơn tới đỉnh cao không giới hạn, chính vì vậy mỗi sự thỏa mãn nhất thời sẽ làm cho chúng ta thất bại. Làm khác, nghĩ khác thoát khỏi cái bóng của chính mình luôn sáng tạo, đổi mới, đa dạng (hiểu được nhu cầu thưởng thức của xã hội và công chúng và hướng thị hiếu số đông đến giá trị đích thực là chìa khóa vàng của sự thành công).

V7P2597-JPG.jpg

"Ta rất giống nhau và ta cần có nhau. Nhưng dù ta rất khác nhau nhưng ta vẫn cần có nhau. Dù ta trái ngược nhau nhưng ta vẫn cần có nhau. Ta bên nhau vượt qua những khác biệt. Ta bên nhau vượt qua những đối nghịch, bằng sự đa dạng, bằng sự đổi mới không ngừng", thông điệp mà đêm trình diễn ánh sáng chuyển tải tới người xem.

"Một chim én không làm nên mùa xuân…", một giai điệu không làm nên bản hùng ca. Để nghệ thuật lan tỏa, chúng ta cần sự kết hợp nội lực và tài năng của nhiều nghệ sỹ. Đất nước Việt Nam cũng vậy, muốnhóa rồng vươn ra biển lớn, chúng ta cần sự đồng lòng, chung sức của triệu, triệu con tim Việt, cho Rồng Việt Nam bay cao hơn, xa hơn.

DSC-8390-JPG-7548-1413037478.jpg

Diva Hồng Nhung xuất hiện trong phần 2 của chương trình với chủ đề "Vươn tới đỉnh cao". Cô cùng các học trò Vũ Cát Tường – Xuân Lân – Âu Bảo Ngân đã thể hiện hơn cả thành công ca khúc "Giọt sương trên mí mắt"; "Cho em một ngày" và các ca khúc nước ngoài "I dreamt a dream", "We are the world".

Nghe ca khúc "Giọt sương trên mí mắt"

PTD-7288-JPG.jpg

Nàng Bống ân cần truyền cảm hứng cho học trò của mình.

PTD-7293-JPG-2997-1413038004.jpg

Giọng ca truyền cảm của Hồng Nhung trong bài hát "Cho em một ngày" khiến khán giả bồi hồi, không ngừng giơ tay đưa theo giai điệu của ca khúc.

Nghe ca khúc "My Kool Việt Nam"

PTD-7127-JPG.jpg

Ca sĩ Thanh Bùi cùng học trò của mình mở màn cho chương trình biểu diễn nghệ thuật với ca khúc "Hát ru Bắc Bộ", "Lời mẹ ru". Tiết mục tạo ấn tượng cho khán giả với nền ảnh 3D gợi nhớ hình ảnh quê xa.

PTD-7136-JPG-1205-1413036179.jpg

Ca khúc nước ngoài "Không gì là không thể – Impossible", "Hãy là chính mình – Born this way", với sự hỗ trợ của công nghệ 3D Mapping, Thanh Bùi và học trò Hữu Đại, Song Vũ, Tri Giao, Ngọc Duy đã có một đêm diễn xuất sắc.

PTD-7096-JPG.jpg

Màn trình diễn 3D đầu tiên hầu như khán giả nào cũng giơ cao điện thoại lưu lại khoảnh khắc diễn ấn tượng. Mọi ánh mắt dồn về sân khấu. Các em nhỏ thích thú với những chú bươm bướm, chú cá y như thật bay ra từ màn trình diễn ánh sáng.

Xem nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D

3D8.jpg

Sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho đêm biểu diễn. Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cao hơn, xa hơn, Việt Nam ơi" đêm 11/10 gồm 3 phần. Mỗi phần mở đầu bằng các màn trình diễn 3D Mapping, dùng hệ thống ma trận projector công suất lớn chiếu phủ kín mặt tiền Dinh Độc Lập, quận 1, TP HCM, để truyền tải nhiều thông điệp khác nhau.

Trình diễn 3D Mapping với chủ đề 'Ươm mầm tài năng'

3D-3.jpg

Tại khu vực trưng bày bộ chữ "Cao hơn, xa hơn, Việt Nam ơi" thu hút sự chú ý của hầu hết người dân Sài Gòn đến với đêm diễn.

3D-5.jpg

Cô bé thích thú khi được mẹ cho đến khu trưng bày.

3D-2-1755-1413033583.jpg

Đây là một trong những bữa tiệc ánh sáng 3D hoành tráng, được dàn dựng bởi các nghệ sĩ làm phim hàng đầu thế giới, khu vực, kết hợp với các chuyên gia Việt Nam.

Thanh-Bui-3D-2104-1413033735.jpg

Thanh Bùi có mặt từ rất sớm. Tại đêm tiệc ánh sáng, Thanh Bùi và dàn học trò The Voice Kids – Hữu Đại, Song Vũ, Tri Giao, Ngọc Duy sẽ xuất hiện ở phần đầu mang tên “Ươm mầm”. Phần 2 mang chủ đề “Vươn tới đỉnh cao” sẽ là màn trình diễn độc đáo của Hồng Nhung và học trò Vũ Cát Tường, Âu Bảo Ngân và Xuân Lân. Hồ Ngọc Hà và dàn học trò cưng Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Thái Trinh, Tiêu Châu Như Quỳnh sẽ xuất hiện trong phần cuối cùng có chủ đề “Lan tỏa rộng khắp”. Ban tổ chức bật mí, Hồ Ngọc Hà sẽ có màn trình diễn phân thân ấn tượng khép lại chương trình.

IMG-0286-JPG.jpg

Cả khu vực Dinh Thống Nhất, cả biển người chen chân chờ đón đêm diễn.

Theo VnExpress

Trả lời