Sau khi diễn ra lễ khánh thành Nhà lao thiếu nhi Đà lạt, trên 300 cựu tù chính trị trong cả nước đã có cuộc giao lưu gặp mặt hết sức cảm động sau hơn 40 năm giải phóng đất nước.

Như đã hẹn trước, cuộc hội ngộ của những cựu tù chính trị năm xưa, họ được gặp lại nhau sau hơn 40 năm Bắc – Nam sum họp một nhà. Những chàng trai, cô gái sung sức tràn đầy nhiệt huyết của một thời nay tuổi đã cao. Cuộc hội ngộ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã đủ để cho những người lính già ấy ôn lại những giây phút thiêng liêng, những kỷ niệm sâu sắc về một thời bị giam cầm tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nhà lao xưa kia từng là nơi giam giữ của gần 600 tù nhân, trải qua hơn 40 năm, nhưng nhà lao thiếu nhi luôn là câu chuyện sống động về một nhà tù mà trên thế giới chưa hề có, bởi 600 tù nhân bị chế độ Ngụy quyền Sài Gòn giam cầm ở đây là thiếu nhi. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng các cựu tù ấy vẫn kiên trung với cách mạng. Sự dã man, tàn bạo, thâm độc của kẻ thù đã không thể khuất phục được họ. Và được gặp lại nhau giữa thời bình, những vòng tay… những nụ cười mừng vui ngày gặp lại…. và cả những cảm xúc kiêu hùng năm xưa lại ùa về…
Ông Ngô Tùng Chinh – Phó Ban liên lạc cựu tù Trung ương – Trưởng Ban liên lạc nhà tù thiếu nhi Đà Lạt cho biết: " Nhà lao duy nhất giam giữ thiếu nhi chính trị, khong những chỉ Việt nam mà toàn thế giới. Khẳng địnhunày là để cho mọi người trong nước, tuổi trẻ, nhân dân biết được nhà lao này, biết được tội ác chiến tranh của bọn Mỹ – Ngụy giành cho thiếu nhi của Việt Nam. Âm mưu thâm độc của kẻ thù là tách thiếu nhi ra khỏi người lớn để thiếu nhi không còn người chỉ đạo và người lớn mất đi lực lượng xung kích".
Anh hùng lực lượng vũ trang -Mai Thanh Minh thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng xúc đọng nói: "y cuộc gặp mặt hôm nay không được đông đủ, có một số anh, chị đã trực tiếp cầm súng chiến đấu và đã anh dũng hy sinh, một số do việc tra tấn tù đầy nên bị bệnh không thể đến được. Qua những hành ảnh này để nói lên sự tàn khốc của chế dộ Mỹ – Ngụy đã tra tấn, giam cầm những người dưới tuổi vị thành niên yêu nước".
Và còn rất nhiều những cảm xúc, những câu chuyện hết sức gan dạ của tuổi trẻ năm ấy cũng đã được chia sẻ tại không gian đầy xúc động này. Trên 300 cựu tù chính trị ấy, họ là những chiến sĩ có tinh thần kiên trung với cách mạng và một tình yêu sắt son với Tổ quốc, biểu tượng cao đẹp đó đã, đang và sẽ được thắp sáng bởi thế hệ trẻ với biết bao những tâm nguyện sống suốt đời vì dân, vì nước, vì sự phát triển của quê hương Lâm Đồng giàu đẹp.
Chị Lê Hoài Phương – Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cho biết: "Em cảm thấy rất tự hào, xúc động khi thấy cảnh mà các cô, chú trước đây đã phải trải qua để góp phần giải phóng và xây dựng đất nước".
Buổi gặp mặt được diễn ra tại Nhà lao thiếu nhi – một chứng tích lịch sử cấp Quốc gia, như thêm một lần nữa khẳng định về truyền thống yêu nước của dân tộc việt luôn được phát huy trường tồn từ thưở mở ấp, lập làng, và mãi được khắc ghi trong tim muôn triệu trái tim của người con đất Việt trên dải đất hình chữ S mến yêu này./.