Cuộc sống mới ở làng thanh niên lập nghiệp

Cập nhật 31/1/2019, 15:01:20

Cuối năm 2018, 100 thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện lên lập nghiệp để cùng nhau phát triển kinh tế ở vùng biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông và thành lập nên làng Ring. Trước những khó khăn ban đầu, không ít thanh niên đã bỏ làng đi nơi khác. Với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, sau 10 năm thành lập, những khó khăn, thiếu thốn ban đầu đã dần được đẩy lùi thay vào đó là cuộc sống mới của làng thanh niên lập nghiệp ở vùng biên cương Tổ quốc.

Sau nhiều năm cố gắng, tích góp gia đình anh Lê Văn Hồng – một trong những hộ thanh niên lên lập nghiệp ở đây, đã có điều kiện để dựng căn nhà mới 3 gian. Tiếng cười nói vui vẻ của anh em, bà con trong làng đến phụ giúp dường như đã làm dịu đi cái nắng ở vùng biên giới. Trong những ngày đầu Xuân năm mới này, mọi người đều không giấu được sự vui mừng khi thấy vùng đất này ngày càng đổi thay. Và đây cũng là động lực để các bà con trong làng yên tâm gắn bó với mảnh đất này.

Anh Lê Văn Hồng, Làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông nói: “Bản thân tôi đón cái Tết năm nay là có nhà mới này thứ 2 nữa là đường xá sạch đẹp; và tôi cũng mong rằng từ năm 2019 trở đi chúng tôi đón mỗi cái Tết khác các năm cũ một tý”.

Không chỉ gia đình anh Hồng mà hiện nay ở làng Ring nhiều hộ gia đình đã xây dựng được những ngôi nhà mới khang trang và cuộc sống mới đã hiện diện ở làng thanh niên lập nghiệp. Cùng với những hạ tầng cơ sở ban đầu thì nay trục đường chính của làng đã được đầu tư thành tuyến giao thông huyết mạch nối liền với tỉnh Đak Lak và việc giao thương đang được hình thành. Trong phát triển kinh tế, ngoài 4 sào lúa nước 2 vụ, thì gần 2 ha đất nà thổ đều được các gia đình đưa vào sản xuất những loại cây trồng có giá trị kinh tế như: mía, bắp, mỳ… đã đưa cuộc sống của người dân đi vào ổn định. Cùng với đó, tổ địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Lốp cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ đó, những khó khăn đã được đẩy lùi thay vào đó là cuộc sống mới đủ đầy, ấm no.

Chị Phan Thị Nga, Làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Bước đầu tôi lên thì cũng khó khăn song dần thì kinh tế cũng ổn định; ở đây thì cũng rất là vui rồi vì có đường, trường, trạm. Và chúng tôi cũng mong là cùng với các đồng chí bộ đội biên phòng để xây dựng quê hương”.

Anh Trần Quốc Toàn, Bí thư Chi bộ làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông khẳng định: “Qua 10 năm ở thì chúng tôi thấy cuộc sống đổi thay; thứ nhất là thay đổi về hạ tầng cơ sở trong làng; thứ 2 nữa là về đời sống của bà con nhân dân đã có nhiều đổi thay; điển hình là trong vài năm nay có một số hộ gia đình đã vươn lên làm giàu; và chúng tôi vẫn đang tích cực phấn đấu để vươn lên. Chúng tôi cũng mong các cấp, các ngành tạo điều kiện cho bà tiếp cận với nguồn vốn để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng nơi này giàu đẹp”.

Dù vẫn còn đó những khó khăn song với bản lĩnh, khát vọng vươn lên của những chàng thanh niên ưu tú năm xưa, để mỗi mùa Xuân về làng Ring – làng thanh niên lập nghiệp sẽ có thêm những khởi sắc mới./.

 Đức Hải;  R’Piên

 

Trả lời