Dịp 20.11 năm nay có hai cô giáo ở huyện vùng sâu Kbang đã mãi mãi đi xa bởi bị lũ dữ cuốn trôi trên đường đi dạy. Các em học sinh và các thầy cô giáo ở Trường Mẫu giáo và Trường Tiểu học xã Kon Lơng Khơng từ nay đã không còn có cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga và cô giáo Nguyễn Thị Yến trong mỗi buổi đến trường. Đây là nỗi đau không chỉ đối với gia đình, người thân của 2 cô giáo mà còn của cả ngành Giáo dục huyện vùng khó KBang.

Đồng chí Phạn Thế Dũng-Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chia buồn cùng gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga.
Sau 4 ngày, kể từ khi 2 cô giáo Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Hằng Nga bị nước lũ cuốn trôi, chúng tôi đến thăm lớp học của 2 cô ở xã Kông Lơng Khơng. Cô Nguyễn Thị Hằng Nga mới ra trường và cũng vừa về dạy hợp đồng tại Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng được hơn 1 tháng. Dù mới chỉ về Trường trong một thời gian ngắn nhưng cô Nga đã được nhiều người khen ngợi bởi sự ngoan hiền, nhiệt tình, nhanh nhẹn trong công việc… nên sự ra đi của cô đã để lại nhiều sự đau xót trong lòng mọi người.
Trong tâm trạng xót thương đồng nghiệp cô Trần Thị Thanh Tuyền-Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng, huyện Kbang tâm sự: “Sau khi biết tin tôi đã chạy đến bệnh viện và biết chính xác đó là cô Nga thì tôi rất là sốc, lúc đó chân tay tôi bủn rủn; đang đứng dưới trời mưa mà tôi không biết phải làm sao mà cũng không biết phải nói gì”.
Đã vài ngày trôi qua, nhưng ngôi nhà nhỏ của gia đình cô Hằng Nga ở tổ dân phố 5, thị trấn Kbang vẫn còn khá nhiều người đến động viên, chia buồn. Mẹ của cô giáo Nga – bà Nguyễn Thị Minh nghẹn ngào trong nước mắt, bà Minh kể lại: thường ngày thấy đứa con gái nhỏ nhắn, nhút nhát không nghĩ nó lại dám lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người; khi nghe con gái điện về kêu cứu, không nghĩ được gì, chỉ làm sao chạy thật nhanh ra chỗ con nhưng đã quá muộn. “Nó không biết gọi ai, chỉ nhớ được số mẹ bấm nhanh kêu ra mà kéo xe chứ không biết gì; ra kéo xe con với chứ nghiêng rồi, nghiêng rồi, mau đi mẹ; rồi tui chạy; cách đó mấy phút thì tôi nghe nó gọi nhưng chỉ tích tắc tôi gọi lại thì đã không được; tôi chạy ra đến nơi thì tôi nghe mấy người nói trôi mất rồi… kể đến đó nước mắt bà Minh lại tuôn trào trong nổi xót đau vô hạn.
Gia cảnh nhà cô giáo Nga rất khó khăn. Bố mẹ làm nông nhưng nhà chỉ có vài sào đất trồng rau, củ, quả, rồi nuôi thêm con lợn kiếm sống qua ngày và trang trải cho 3 con ăn học. Những tưởng đứa con gái đầu ra trường, có được việc làm sẽ phụ giúp thêm cho bố mẹ nhưng rồi người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Không ai cầm được nước mắt khi đến viếng cô.
Khi đến lớp học ở điểm làng Bờ Ngăn của cô giáo Yến, lớp học không còn nhộn nhịp, sôi nổi như trước, mà thay vào đó là không gian trầm lắng. Dù mới chỉ là học sinh lớp 1 nhưng các học sinh của cô đã rất buồn khi mấy ngày qua đã không còn cô trên bục giảng.
Em Lăng Thị Hoa, Lớp 1 ở điểm làng Bờ Ngăn-Xã Kông Lơng Khơng, nói chúng em rất buồn khi nghe cô Yến mất, chúng em nhớ cô và sẽ vâng lời cô dạy là học thật tốt, thật giỏi ạ.
Gần 10 năm trong nghề cũng là gần ấy thời gian cô Yến gắn bó với Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng; nhiều năm liên tục cô được công nhận là lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Là người có trách nhiệm, thương yêu học sinh và vui vẻ, hòa đồng với mọi người nên cô Yến được rất nhiều học sinh, thầy, cô giáo trong trường tin yêu.
Thầy Nguyễn Văn Khải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, huyện Kbang tâm sự: “Từ khi về công tác tại trường thì đồng chí Yến luôn luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đối với anh em, bạn bè, đồng nghiệp thì luôn vui vẻ, cởi mở, thương yêu đồng chí, đồng đội và đối với học sinh thì luôn luôn hết lòng. Nói về cô giáo Nguyễn Thị Yến, phải nói rằng là một cô giáo rất là gương mẫu, nhiệt tình và nhiệt huyết trong công việc”.
Đau xót hơn, bị lũ cuốn trôi từ sáng ngày 15/11 nhưng đến nay thi thể cô giáo Yến vẫn chưa được tìm thấy. Hiện nay lực lượng tìm kiếm mới chỉ tìm thấy chiếc cặp của cô bị trôi ra tận xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ.
Cô Yến ra đi để lại 2 đứa con thơ dại, đứa lớn mới lên 7 tuổi, còn đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Trong những ngày này ở nhà với ông bà nội, 2 đứa trẻ ngây thơ liên tục hỏi, sao mẹ cháu lâu về thế? chúng đâu hề biết người mẹ hiền đã đi xa mãi mãi. Rồi đây chúng sẽ lớn lên mà thiếu đi vòng tay âu yếm, nâng niu, vỗ về của người mẹ.
Một ngày sau khi sự việc xảy ra, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm viếng gia đình 2 cô giáo, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi trong lũ dữ của các cô, đồng thời Chỉ đạo UBND huyện Kbang và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương tập trung nhân lực, phương tiện nhanh chóng tìm bằng được thi thể của cô giáo Yến.
Mọi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để chào mừng. Nhưng riêng năm nay, tất cả các hoạt động đó đều đã được dừng lại bởi sự ra đi đột ngột của 2 cô giáo trẻ.
Đức Hải (Đài PT-TH KBang)