Chuyện dạy và học ở một ngôi trường dân tộc nội trú

Cập nhật 20/11/2016, 04:11:38

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2013-2014,  sau 3 năm xây dựng và nỗ lực phấn đấu, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo Trường THCS DTNT huyện Chư Pưh đã làm tốt công tác nuôi dưỡng, dạy chữ, rèn người cho học sinh.

      

19-11-chuuyen

Với đặc thù 100% học sinh DTTS và đều ở nội trú, do đó nhà trường xác định phải tạo cho các em môi trường sinh hoạt và học tập tốt nhất. Để làm được điều này,  Nhà trường xây dựng thời gian biểu, lập khẩu phần ăn theo từng ngày cụ thể, rèn luyện các em vào khuôn khổ trong sinh hoạt, hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân, trường lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Để nâng cao ý thức và chất lượng học tập, trong những giờ tự học của các em, đội ngũ thầy cô giáo của trường thường xuyên túc trực để đôn đốc và phụ đạo thêm kiến thức cho học sinh của mình.

Thầy giáo Đinh Ngọc Thư-Trường THCS Phổ thông Dân tộc Nội trú  huyện Chư Pưh  cho biết: “Với đội ngũ thầy cô trẻ, nên rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ các em học tập, sinh hoạt. Là trường đặc thù, học sinh là người dân tộc nên ở đây tình cảm của học sinh với người thầy rất chân thật. Vào ngày lễ quà cho thầy cô có khi chỉ là cây kẹo mút, vài bông hoa dại.. Là người  thầy khi nhận những tình cảm đó của học trò,mình rất ghi nhận”.

Học sinh đang ở lứa tuổi thiếu niên từ 12-16, nhiều em lần đầu tiên xa gia đình, bỡ ngỡ với môi trường nội trú  bởi vậy các thầy, cô giáo ngoài dạy học còn là người cha, người mẹ lo bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang cho các em lúc ốm đau; gần gũi động viên các em những khi vui, lúc buồn. Những nỗ lực trong công tác nuôi, dạy học sinh của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã giúp các em vững tin hơn trong quá trình học tập, sinh hoạt khi phải sống xa gia đình.

Em Rmah H’Đắc-Lớp 9A Trường THCS Phổ thông Dân tộc Nội trú  huyện Chư Pưh  chia sẻ: ‘Em học ở ngôi trường này đến nay là năm học thứ 4, em rất gắn bó với trường và thầy cô ở đây. Thầy cô luôn lo lắng và chăm sóc cho chúng em những điều nhỏ nhất. Trong dịp 20.11 này em có một bài hát là bài Bụi phấn tặng thầy cô”.

Ngày Nhà giáo Việt Nam- 20.11- lớp lớp học trò tri ân thầy cô bằng nhiều hình thức và việc làm khác nhau, với những người thầy cô nơi ngôi trường DTNT, không quà tặng nào ý nghĩa và lớn lao bằng kết quả học tập tốt nhất và sự khôn lớn của các em, để mai sau các em góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương ấm no-giàu đẹp./.

Vân Anh,Duy Linh

Trả lời