Nhằm làm sống lại không khí hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 60 năm về trước, đồng thời nuôi dưỡng lòng yêu nước trong các thế hệ trẻ hôm nay, trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 vừa qua, Sở Giáo Dục Đào Tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn và Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức vòng chung kết toàn tỉnh Hội thi “Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên Phủ”!
Trao giải Hội thi "Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên Phủ".
Có 48 thí sinh lứa tuổi từ 7 đến 14, đến từ 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia Vòng chung kết toàn tỉnh Hội thi “Em kể chuyện về âm vang Điện Biên Phủ” năm 2014. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời là để giáo dục lòng yêu nước trong các thế hệ trẻ hôm nay, những người không sống trong thời điểm gian khó của những cuộc chiến tranh.
Theo Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó BTC Hội thi cho biết:“Hội thi này ngoài mục đích hưởng ứng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì còn giúp cho các em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh tự hào thêm về những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc…”
Từ những quyết định mang tính chất bước ngoặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến câu chuyện của anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hay Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng để có thể làm nên chiến thắng… tất cả những câu chuyện ấy được các em học sinh kể lại bằng cả niềm tự hào và lòng cảm phục về tinh thần yêu nước của lớp cha anh đi trước để các em có được bình yên trong ngày hôm nay.
Tự hào về truyền thống anh dũng hy sinh của lớp cha anh đi trước thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo, Lớp 7D, Trường THCS Chu Văn An, Mang Yang, Gia Lai bộc bạch:“Em mang đến cuộc thi câu chuyện kể về anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Qua câu chuyện này em hiểu được tinh thần chiến đấu quả cảm anh hùng của các chiến sĩ Điện Biên, nhất là anh Phan Đình Giót…”
Còn đây là suy nghĩ của em Phạm Nguyễn Khánh Linh, lớp 9D, Trường THCS Tôn Đức Thắng, Tp.Pleiku, Gia Lai: “Em là khán giả đi xem cuộc thi này. Qua những câu chuyện các bạn kể em cảm nhận được chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng rất quan trọng trong lịch sử nước ta. Qua cuộc thi này em hiểu thêm nhiều kiến thức lịch sử của nước ta và rất tự hào là người con của dân tộc Việt Nam…”
Để đến được với vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua vòng loại tại các địa phương được tổ chức từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2014. Chính vì vậy, những câu chuyện được kể tại vòng chung kết đều được chuẩn bị khá công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều câu chuyện được thể hiện dưới dạng hoạt cảnh nên thu hút được sự chú ý của người xem.
Trò chuyện với chúng tôi Bà Nguyễn Thị Quyên, Trưởng đoàn thí sinh huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Khi có kế hoạch tổ chức hội thi, chúng tôi đã tổ chức cho các em thi ở cấp trường, rồi cấp huyện. Có thể nói rằng, tại Chư Sê, hội thi này nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các em học sinh. Điều đó cho thấy các em rất có ý thức về việc gìn giữ và phát huy lòng yêu nước của dân tộc…”
Bằng những câu chuyện kể, các em được đắm mình trong những giây phút hào hùng của lịnh sử dân tộc thông qua chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ những câu chuyện này, tin rằng truyền thống yêu nước của con người Việt Nam sẽ được các em nuôi dưỡng và phát huy, cũng như ra sức học tập để đền đáp công ơn của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã không tiếc máu xương của mình vì độc lập tự do của dân tộc./.
Quốc Linh-Ksor Tuối