Ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vỹ, tràn đầy sức sống từ không trung luôn là niềm yêu thích của nhiều người. Để có thể trải nghiệm cảm giác thú vị này, ngoài việc ngồi trên máy bay, mọi người có thể thỏa mãn niềm đam mê bằng việc điều khiển dù lượn. Với Chư Đăng Ya – Ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm nằm trên địa bàn huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vào mùa Hoa Dã quỳ bung nở vàng rộ thì ngắm nhìn thiên nhiên nơi đây từ không trung trên những chiếc dù lượn cũng vô cùng lý thú và mãn nhãn.

Năm 2018 là năm đầu tiên huyện Chư Pah tổ chức trình diễn dù lượn trên núi lửa Chư Đăng Ya tại Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya. Với địa hình, địa thế đẹp, thời tiết thuận lợi và ngắm đỉnh núi từ trên cao tựa như cảnh đẹp chốn thần tiên, cùng thiên đường Hoa Dã quỳ xinh tươi mơn mởn là điều mà bất kỳ ai nếu được chinh phục sẽ không thể nào quên. Đó chính là sức hút mà hơn 50 phi công đến từ Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn muốn thử sức khi khám phá thiên nhiên tươi đẹp, hùng vỹ từ đỉnh núi Chư Đăng Ya. Được bay trên không trung và khám phá thiên nhiên từ cao xuống thấp ấy đã để lại cho những phi công nhiều cảm giác thú vị và ấn tượng không thể nào quên.
Phi công Trương Thanh Sơn – Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn cho biết: “Lần đầu tiên bay ở đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya này thì mình thấy rất đẹp, Dã quỳ vàng rực khắp đỉnh núi. Người dân ở đây rất thân thiện. Tỉnh, các đơn vị hỗ trợ rất tốt cho huyện và CLB dù lượn”.
Phi công Phạm Tuân – Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn cũng nói: “Lần đầu tiên được bay trên đỉnh núi Chư Đăng Ya mình thấy Hoa Dã quỳ rất đẹp. Đặc biệt có những bông cỏ lau màu tím rất thơ mộng, mình cũng bay trên nhiều đỉnh núi nhưng chưa thấy đỉnh núi nào thơ mộng như ở đây. Mình thấy rất tuyệt vời… Hy vọng rằng sang năm, lễ hội sẽ phát triển hơn nữa, chuyên nghiệp hơn thì mình nghĩ nhiều phi công sẽ đến đây bay để trải nghiệm”.
Ở độ cao 975 m, núi lửa Chư Đăng Ya có 3 miệng núi lửa xung quanh. Cùng với địa hình, địa chất độc đáo thì bao quanh khu vực núi lửa là phong cảnh thiên nhiên non nước hữu tình đẹp như tranh vẽ. Màu xanh của hoa lá, cây cỏ hòa quyện cùng sắc vàng của Dã quỳ đan xen với cuộc sống, sản xuất của người dân đã tạo nên bức tranh thiên nhiên thật nên thơ nhưng vô cùng sống động… Chinh phục ngọn núi Chư Đăng Ya, được tung bay trên không trung và ngắm Hoa dã quỳ, quan sát cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của người dân dưới nhiều góc cạnh, độ cao khác nhau đã đem đến cho các du khách, phi công nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc từ hồi hộp đến sung sướng.
Chị Nguyễn Thị Đa Ni – CLB dù lượn Sài Gòn chia sẻ cảm giác của mình: “Thật tuyệt vời, thật ra Hoa Dã quỳ ở đây màu vàng rất nổi, ở trên đó không muốn xuống”.
Mỗi hành trình khám phá vùng đất mới đem đến cho mọi người những ấn tượng khó quên cùng các góc nhìn mãn nhãn về thiên nhiên tươi đẹp. Với Chư Đăng Ya cũng vậy, mảnh đất và con người nơi đây đã để lại bao dấu ấn không thể nào quên trong lòng du khách muôn phương. Chư Đăng Ya – Thiên đường của Hoa Dã quỳ đẹp lung linh và vô cùng thơ mộng mỗi khi mùa khô đến./.
Thiên Thanh, Huy Toàn