Từ bỏ con đường lầm lỗi khi bị lôi kéo theo bọn phản động “Tin lành Đê Ga” để quay về địa phương, chăm lo làm ăn, thời gian qua, đặc biệt là mùa Xuân này, bà con Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Kông Pa có một cái Tết đầm ấm, yên vui. Kết quả này có được là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo lời xúi giục của bọn phản động. Trong đó, không thể không kể đến vai trò tích cực của ông Rơ ô Bhót- Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hỏa giải Buôn Du.

Vào những năm 2000, ông Rơ ô Bhót có quen biết với đối tượng Rơ ô Brai và bị đối tượng này lôi kéo bằng những lời đường mật và hứa sau khi đuổi được người kinh về đồng bằng thì sẽ có nhiều tiền bạc và sống một cuộc sống sung sướng. Sau đó ông Bhót đã đi theo cái gọi là “Tin lành Đê Ga” và trở thành Chấp sự phó của tổ chức phản động này. Đến năm 2008, ông cùng con rể là Nay Li và một số đối tượng khác trốn vào rẫy trong 1 tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc biểu tình. Nhưng dần dần cảm thấy việc làm của mình là không đúng và những gì các đối tượng xấu hứa đều là những lời hứa suông, đồng thời được sự động viên của chính quyền địa phương, ông Bhót đã quyết định từ bỏ “Tin lành Đê Ga”.
Ông Rơ ô Bhót – Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Năm 2008 trong thôn buôn Du xã Chư Rcăm với xã Ia Rsươm gây loại biểu tình, trong thời gian đó tôi cũng nghe bọn kẻ xấu cũng đi theo làm lá cờ, khẩu hiệu. Quá trình Đảng, nhà nước động viên, giáo dục, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, mình thấy lỗi lầm của mình là mình từ bỏ.”
Kể từ năm 2010, ông Rơ Ô Bhót luôn tích cực trong các hoạt động của địa phương và nhận được sự tin tưởng của bà con bầu làm Trưởng Ban công tác mặt trận buôn và tổ trưởng tổ hòa giải Buôn Du. Từ đó, ông đã thường xuyên đến từng nhà để tuyên truyền và vận người dân không nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu mà làm trái pháp luật. Kết quả, ông đã vận động được 6 hộ với 32 nhân khẩu từ bỏ “Tin lành Đê Ga”.
Ông Ksor Phưn, Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Ngày trước tôi nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, rồi chống phá Đảng và chính quyền, nhưng sau khi được ông Bhót vận động, tôi đã nhận ra sai lầm của mình và từ đó đã không còn nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nữa.”
Năm 2017, với cương vị Tổ trưởng Tổ hòa giải ông Bhót đã tổ chức hòa giải thành công 15 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong đó có 8 vụ bạo lực gia đình, 3 vụ đánh nhau, 2 vụ va chạm giao thông và 2 vụ tranh chấp đất đai. Đồng thời vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Để làm được điều này, bản thân ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế với thu nhập khá ổn định từ việc trồng mỳ và chăn nuôi.
Ông Rơ ô Bhót cho biết: “Bản thân tôi là luôn luôn chủ động phối hợp với bí thư chi bộ, thôn trưởng rồi các ban ngành trong thôn buôn kêu gọi bà con từ bỏ tin lành Đê Ga, giải quyết các vụ việc xảy ra trong thôn buôn, để chuẩn sang năm 2018, nhân dân buôn Du phải phấn đấu để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đại đoàn kết toàn dân tộc để ấm no và hạnh phúc.”
Thượng úy Dư Văn Quyết, Trưởng ban Công an xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai nhận xét: “Trước kia Rơ ô Bhót nghe lời kẻ xấu theo tổ chức phản động Fullro – tin lành Đê Ga. Sau khi được Đảng, nhà nước giáo dục, giúp đỡ đã không nghe lời kẻ xấu, bỏ tổ chức tin lành Đê Ga. Trong thời gian vừa qua, đồng chí Rơ ô Bhót đã vận động được nhiều người từ bỏ tổ chức Đê Ga và thường xuyên tham gia công tác vận động bà con nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước.”
Trước những thành tích đạt được, ông Rơ ô Bhót đã vinh dự nhận được Chủ tịch UBND huyện Krông Pa tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015; và gần đây nhất được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Đức Mạo – Sơn Trung.