Bình minh trên Quảng trường Đại Đoàn Kết

Cập nhật 21/3/2021, 14:03:38

Những ngày này, vào mỗi buổi sáng Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn so với thường lệ khi có thêm những vị khách đặc biệt, đó là các VĐV về tham dự Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 được tổ chức tại Gia Lai. Đến đây, các VĐV ngoài việc tích cực tập luyện để chuẩn bị tham gia giải thì cũng đã cùng nhau đón bình minh ngay trên “trái tim” của thành phố Pleiku.

Khi những tia nắng đầu ngày dần ló dạng, Quảng trường Đại Đoàn Kết bỗng trở nên nhộn nhịp sau một đêm hòa cùng giấc ngủ của người dân phố Núi. Giống như đã hẹn nhau từ trước đó, người dân Tp.Pleiku lại cùng rảo bước nhân nhẹ nhàng đến nơi đây, để thả hồn mình trong những phút giây thanh thản giữa một không gian thoáng đãng vào lúc bình minh.

Những ngày này, hòa cùng người dân phố Núi là hình ảnh tập luyện tích cực của VĐV đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Họ về đây để tham dự Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62, để chinh phục những cung đường đua với cảnh sắc tuyệt vời trên vùng đất đại ngàn.

VĐV Đàm Minh Thiện, VĐV Đoàn Quân Đội nói: “Em cảm nhận ở đây rất là đẹp, thời tiết rất là mát mẻ, con người thì thân thiện, chan hòa”.

VĐV Sơn Tiến Phát, VĐV Đoàn Bắc Giang chia sẻ: “Thời tiết thì sáng sớm rất là mát, se se lạnh. Vào buổi sáng thì ở đây không chỉ có vận động viên mà mọi người cũng ra đây tập thể dục nên rất là đông vui.”

Ngoài không gian thoáng đãng, không khí trong lành thì trên con đường trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, người ta sẽ thấy thêm sự quyết tâm trên những đôi chân của các VĐV về tham gia giải. Dù nỗ lực tập luyện là vậy, song những VĐV này vẫn không quên dành sự chú ý của mình đến các chuyển động xung quanh, để đưa ra những cảm nhận cho riêng mình về cảnh sắc và con người nơi đây.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, VĐV Đoàn Bình Định cho biết: “Ở đây cảm giác buổi sáng và buổi chiều rất là dễ chịu. Mọi người ở đây rất là đông vui và hầu như ai cũng tham gia thể thao để rèn luyện sức khỏe”.

Khi mặt trời đã dần hiện lên rõ rệt, cũng là lúc người dân trở về nhà để chuẩn bị bắt tay vào công việc cho một ngày mới. Các VĐV cũng bắt đầu tập thả lỏng sau thời gian tập luyện ở cường độ cao. Quảng trường Đại Đoàn Kết dần trở nên bình yên hơn.

Đến với quảng trường Đại Đoàn Kết vào mỗi buổi sáng, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh sắc nơi đây trong ánh bình mình. Và chính vẻ đẹp đó sẽ khiến các VĐV và du khách thêm yêu vùng đất này nhiều hơn lúc mới đến./.

Quốc Linh, Minh Vũ

Trả lời