Bích Khê một trăm năm

Cập nhật 16/6/2016, 09:06:21

Nhà thơ Bích Khê là một thi sĩ tài hoa, mà yểu mệnh. Ông chỉ ở trên cõi trần hơn 30 năm nhưng đã kịp để lại cho đời những bài thơ trác tuyệt. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Bích Khê 1916-2016, gia tộc họ Lê đã xây dựng Nhà lưu niệm Bích Khê, nhằm góp phần tri ân nhà thơ, và những người yêu thơ có nơi đến để tưởng nhớ về ông. 

 

Trong văn học nghệ thuật, có một qui luật không ai có thể phủ nhận được, đó là: Trải qua sự sàng lọc nghiệt ngã của thời gian, một tác phẩm hay, một tài năng đích thực, sẽ không bao giờ bị quên lãng. Khi giũ sạch lớp bụi của thời gian, thì tài năng như viên ngọc quý lại lóng lánh dưới ánh mặt trời. Bích Khê là trường hợp như vậy.

Nhà nghiên cứu Phạm Phú Phong , Trường Đại học Khoa học Huế  cho biết: “Lần này được trở về đây, được thấy công trình này thật xứng tầm với nhà thơ Bích Khê; và tôi nghĩ chúng ta cần quảng bá hơn nữa, Bích Khê không còn là của riêng Quảng Ngãi nữa, mà ông là thiên tài của nền thi ca Việt Nam”…

Nhà lưu niệm Bích Khê nằm trong khuôn viên rộng 2.000 m2, giai đoạn 1 có vốn đầu tư 6 tỉ đồng do tộc họ đóng góp. Trong Nhà lưu niệm Bích Khê, điểm nhấn là vườn thơ được tạo dáng theo hình tỳ bà- một trong số những bài thơ tiêu biểu của Bích Khê. Cũng tại đây, đã và sẽ trưng bày một số hiện vật liên quan đến nhà thơ Bích Khê.

Công trình này do họa sĩ, kiến trúc sư Văn Ngữ đến từ thành phố Đà Nẵng thể hiện.

Kiến trúc sư Văn Ngữ cho biết: “Thực ra thơ Bích Khê ông lạ lùng lắm, vườn thơ tôi làm cho ông là những hoa trái, những hình ảnh đó, những câu thơ như:  "Ô !hay buồn vương cây ngô đồng/ vàng rơi vàng rơi thu mênh mông…" chỉ là hình thức, màu sắc, thông điệp tôi muốn gửi ở đây là những gì Bích Khê chưa nói hết trong ngôn từ chăng”….

Công trình Nhà lưu niệm Bích Khê thể hiện tấm lòng của tộc họ, của địa phương đối với một người con đất Quảng, một thi sĩ tài hoa thuộc phái thơ tượng trưng, nổi tiếng trên thi đàn văn học lãng mạn giai đoạn 1930-1945.

Hy vọng rằng nơi này sẽ sớm trở thành điểm du lịch văn hóa đối với du khách, bạn yêu thơ khi đến Quảng Ngãi. /. 

Ngọc Hoàng

Trả lời