Ấm áp phiên chợ đông Nhà Tôi

Cập nhật 20/1/2016, 15:01:58

Phiên chợ quê được tái hiện ngay giữa vùng thôn quê khi phố núi Pleiku vào Đông trong 2 năm qua đã để lại nhiều ấn tượng đối với người dân Gia Lai. Dù chỉ diễn ra trong vài ngày của mùa Giáng sinh song phiên chợ đông Nhà Tôi lại trở nên ấm áp không chỉ bởi không gian gần gũi, thân thương hay các món ăn dân dã lan tỏa mùi khói bay mà còn ấm áp bởi lòng người….

 

Phiên chợ đông Nhà Tôi gợi nhớ cho nhiều người các ký ức gần gũi mà thân thương về những chợ phiên ở vùng thôn quê. 

Dù chỉ là tái hiện nhưng không gian và cách thiết kế phiên chợ đông Nhà Tôi gợi nhớ cho nhiều người các ký ức gần gũi mà thân thương về những chợ phiên ở vùng thôn quê. Bên cạnh không gian mở nhưng chan hòa, ấm áp hồn cốt quê nhà, phiên chợ đông còn cuốn hút du khách bởi vài chục gian hàng bày bán nhiều món ẩm thực dân dã mang đậm hương vị ẩm thực 3 miền từ xa xưa đến các món ăn vặt ưa chuộng của giới trẻ hiện nay… Chính vì thế, từ người già đến con trẻ ai cũng có thể tìm cho mình một không gian riêng và một tâm hồn đồng điệu, gần gũi…. Không khí phiên chợ quê hòa cùng tiết trời se lạnh của phố núi Pleiku vào cuối năm khiến không ít người, nhất là những người con xa quê bồi hồi, xốn xang.

Bà Đặng Thị Thanh Tâm – Phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku chia sẻ: “Tôi tới đây tham quan rất là ấm cúng, gợi cho tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ, được đi chợ có những gồng gánh, món ăn dân dã, tạo cho tôi nhớ lại kỉ niệm xưa, nhớ quê hương”.

Em Vũ Trường – Huyện ĐăkĐoa lại thấy rất tự hào khi được thma gia phiên chợ quê: “Tới đây tham quan em thưởng thức được nhiều món ẩm thực dân dã và biết được ông cha ta đã làm ra nhiều món ngon như vậy. Em cảm thấy tự hào về món ăn của người Việt”.

Phiên chợ đông trở nên ấm áp không chỉ bởi những bếp than hồng, những làn khói bay tỏa ra từ những quang gánh hàng rong mà còn tạo nên nét độc đáo, thú vị khi người bán hóa trang trong trang phục của các dân tộc, cùng một không gian mở để du khách có thể giao lưu âm nhạc cùng nhau. Điều này càng lôi cuốn và níu chân thực khách đến với phiên chợ đông để mà họp mặt gia đình, bạn bè hay gặp gỡ, giao lưu.

Em Bùi Thị Hoàng Anh – SV Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai chia sẻ niềm vui: “Là sinh viên hóa thân vào trang phục của người Mèo em thấy rất vui. Không khí lễ hội rất nhộn nhịp để em chuyển tải món ăn dân dã đến người tiêu dùng với một không gian rất hay”.

Phiên chợ đông diễn ra trong vài ngày của mùa Giáng sinh đã tạo thêm điểm đến hấp dẫn, thú vị cho mọi người khi đến với phố núi Pleiku. Phiên chợ quê không chỉ mãi là những ký ức không thể nào quên đối với những người lớn tuổi mà còn là một trong những nơi nhiều người muốn tìm về để trải nghiệm những cảm giác thú vị khi đi chợ phiên, về nét đẹp truyền thống trong hoạt động giao thương của miền quê Việt Nam./.

 

 

Thiên Thanh – Duy Linh

Trả lời