Thời gian từ nay đến kỳ thi THPT Quốc gia 2016 không còn nhiều. Hiện các trường học đang tăng tốc cho công tác ôn luyện. Không thuận lợi như ở thành phố, điều kiện học tập của các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Do đó việc đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân loại từng nhóm để có kế hoạch ôn tập phù hợp sẽ giúp các em vững tin hơn trước kỳ thi này. Phóng sự được thực hiện tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Giờ ôn tập môn Văn của 30 học sinh lớp 12 Trường THCS-THPT KPă Klơng luôn sôi nổi. Không phải là những giờ lên lớp với hình ảnh quen thuộc học sinh thụ động ngồi nghe, mà thay vào đó chính các em là người trực tiếp đứng lên thuyết trình trước lớp về nội dung bài học.
Với đặc thù của 1 trường có hơn 2/3 học sinh lớp 12 là dân tộc thiểu số, học lực của nhiều em còn yếu, mỗi giáo viên đều cố gắng tìm cách ôn tập tùy theo đặc thù của từng môn và học lực của các em. Thời điểm này, việc củng cố lại kiến thức cho học sinh được xem là khâu quan trọng nhất.
Cô Đinh Thị Hồng Thắm -Giáo viên Trường THCS-THPT Kpă Klơng, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Phương pháp mà các em sử dụng tương đối hiệu quả là sử dụng sơ đồ tư duy. Sau khi hệ thống kiến thức bằng một sơ đồ, các em sẽ thuyết trình, cá nhân thuyết trình đại diện cho cả nhóm sau đó cả lớp đưa ra nhận xét bổ sung. Tiếp theo các em sẽ rèn luyện kỹ năng viết mở bài, thân bài, kết bài. Sau đó cá nhân này chấm điểm cho cá nhân kia, tổ này chấm điểm cho tổ kia, cuối cùng giáo viên sẽ chấm và nhận xét bài cho các em”.
Hơn 1 tháng qua, các em trong lớp đã tự thành lập các nhóm để cùng ôn tập mỗi ngày. Nhờ học tốt môn Sử, em Vi Văn Tuấn có thể trao đổi, chia sẻ bí quyết để giúp các bạn ôn tập môn này, còn ngược lại với môn Văn thì em cũng cần sự hỗ trợ của cả nhóm. Ở trường chỉ có 30 học sinh lớp 12, trong đó có 2/3 đăng ký cụm thi địa phương. Dành mọi thời gian cho công tác ôn luyện, Tuấn đang cố gắng để thực hiện ước mơ được vào giảng đường đại học.
Em Vi Văn Tuấn, học sinh Lớp 12, Trường THCS-THPT Kpă Klơng, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang chia sẻ: “Em thi vào ngành An ninh. Em rất là hồi hộp và kèm theo đó là sự háo hức. Trong những giờ ôn luyện bọn em có thể giải đáp cho nhau những kiến thức chưa hiểu, củng cố lại những kiến thức trên lớp. Em cảm thấy những giờ đứng trên bục giảng trao đổi rất là tự tin, hiệu quả, sôi nổi và bọn em rất là hứng thú”.
Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút, với sự hỗ trợ hết mình của các thầy cô giáo, học sinh lớp 12 ở các xã Đông Sông, huyện Mang Yang đang dốc toàn bộ thời gian cho việc ôn luyện, tổng hợp lại toàn bộ kiến thức để sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi quan trọng này./.
Kim Châu -Đặng Trà