Xác định vai trò và tầm quan trọng của sự học, nhiều gia đình ở làng R’ Pai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện đã vượt qua khó khăn, động viên, khích lệ con em mình đến trường để học cái chữ, quan trọng hơn, họ luôn xác định học không phải chỉ để lấy bằng cấp, mà xuất phát từ lý do rất đơn giản: Trước hết học để làm người tốt, sau đó mới hướng đến có nghề, có nghiệp theo đúng nghĩa. Cứ như thế, trong phạm vi từng gia đình, con noi gương cha, mẹ, em noi gương anh, chị; trong phạm vi làng, gia đình này nối tiếp gia đình kia, từ đó hun đúc và làm nên phong trào hiếu học ở ngôi làng này…
|
Trong mấy năm trở lại đây, năm nào làng cũng có hàng chục em học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước… Tuy không giàu về của cải vật chất, nhưng gia đình bà Siu H’ Ngôn ở làng R’ Pai được biết đến là gia đình giàu về con chữ. Bởi đơn giản cả 6 thành viên trong nhà ai cũng được học hành và đỗ đạt. Riêng 2 vợ chồng bà đều tốt nghiệp trung cấp và đều là cán bộ của xã. Kinh tế không khá giả gì, với đồng lương công chức ít ỏi, 2 vợ chồng đã tần tảo làm thêm đủ việc để nuôi các con ăn học. Trong số 4 người con của bà thì có 2 người học Đại học, 2 người học Cao đẳng. Khi kể cho chúng tôi nghe về sự học của các con mình, bà khá hãnh diện khi nói về người con thứ 2 là Siu Hương, hiện chị đang là cán bộ Sở Tư pháp Gia Lai, đại biểu Quốc hội khóa XIII… Bà Ngôn cho biết: “Từ hồi nhỏ nuôi tụi cháu ăn học cũng vất vả lắm, đến khi lớn lên các cháu đi học ở xa càng tốn kém. Vừa làm nhà nước, vừa làm việc xã hội, chân thì một chân đất, chân bùn nhưng đối với tôi con cái đi học như thế mình cũng vui, cũng phấn khởi”. Trong cuốn sổ tay ghi chép của Trưởng làng Nay Trơ, trong mấy năm trở lại đây, năm nào làng cũng có hàng chục em học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước… Nhiều người sau khi học xong đã trở về quê hương lập nghiệp… Nếu tính thời điểm hiện tại, làng có trên 200 cán bộ các cấp, trong đó, mũi nhọn vẫn là 2 ngành giáo dục và y tế… Vì sao một ngôi làng thuần nông, thu nhập chủ yếu từ cây lúa, cây mỳ, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng lại có truyền thống hiếu học, có nhiều người theo ngành y và giáo viên thì câu trả lời là: Đây là nghề cứu người và trồng người, nghề cao quý nhất mà bất cứ con em nào của làng cũng mong ước vươn tới…
|
Song Nguyễn – Phan Nguyên
