Tạo áp lực cho con trước kỳ thi-Có phần lỗi của phụ huynh

Cập nhật 09/5/2016, 07:05:28

Căng thẳng, lo lắng về chuyện thi cử của con cái, là tâm lý chung của nhiều phụ huynh trong những ngày này khi mà các em đang bước vào kỳ thi cuối năm. Thật ra tâm lý này cũng rất là dễ hiểu, bởi cha mẹ nào cũng kỳ vọng con mình đạt kết quả cao. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà tâm lý thì việc tạo cho các em một tâm lý thoải mái trước kỳ thi rất quan trọng để các em không bị nhiều áp lực, như vậy sẽ giúp các em bình tĩnh trong khi làm bài.

Thật ra, nhiều phụ huynh cũng rất hiểu điều này, nhưng nhiều người chia sẻ rằng: Không thể không lo lắng. Chính từ chỗ  lo lắng quá lại tạo thêm áp lực cho con. Không chỉ đối với các em học sinh lớp lớn như: Cấp 2, cấp 3 mà bây giờ học sinh tiểu học cũng chịu nhiều áp lực từ giáo viên và bố mẹ.

Các phụ huynh kèm cặp con em mình trước kỳ thi vô hình chung tạo tâm lý căng thẳng cho các em

…Mặc dù bận bịu với công việc cơ quan, nhưng mỗi tối chị Xuân vẫn dành thời gian kèm cặp, nhắc nhở bé Linh, cô con gái đầu lòng. Có lẽ vì quá lo lắng cho kết quả thi cử của cô con gái đang học lớp 1 nên chị dành khá nhiều thời gian kèm con học, điều này vô hình chung tạo tâm lý căng thẳng cho cô bé chỉ mới lớp 1 như bé Linh  trước kỳ thi.

Chị Lê Thị Thanh Xuân – tổ 11, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku  chia sẻ: “Gần đến lúc thi cử mẹ ngồi bên cạnh hoặc đi ra, đi vô nhắc nhở cháu học, hỏi con học thế nào thì mình cảm thấy mình cũng áp lực rất lớn và mỗi lần kỳ thi cũng cảm thấy mệt mỏi, biết là như vậy nhưng do mình lo sợ quá nên bắt buộc mình phải đưa con vào trong áp lực như vậy”.

… Mấy ngày hôm nay, cứ sau khi ăn cơm tối xong chị Kim Chi, hiện đang công tác tại Chi nhánh Viettel Gia Lai lại tập trung ôn thi cho cô con gái đang học lớp 2 tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku. Ban ngày học với cô ở trường, ban đêm lại học với mẹ ở nhà, cả bé với mẹ đều vật vã với mùa thi…

  Chị Lã Thị Kim Chi – Phường Hoa Lư-TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Mỗi lần đến kỳ thi thì cháu cũng rất là lo, Khi bắt đầu vào kỳ thi là mình tập trung ôn kiến thức các dạng từ trên xuống để biết được con mình năm bắt được những gì để từ đó có định hướng ôn cho con. Nói chung là cũng lo lắng hơn bình thường”.

Cháu Trịnh Vũ Mỹ Đức-Học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Tp.Pleiku cho biết: Hàng ngày khi con đi học về mẹ hay hỏi cháu hôm nay học bài có tốt không, có giơ tay phát biểu xây dựng bài không… Tối đến thì bố mẹ hay chỉ dẫn để ôn thi bài, cháu rất lo nhưng cháu sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt để bố mẹ vui. 

Lê Thư – Hồng Uyên- Minh Trí – Huy Toàn

Trả lời