Cùng tham gia sản xuất trên mảnh đất chung để có được nguồn thu gần cả trăm triệu đồng/năm phục vụ cho các hoạt động của làng – đó là cách mà người dân ở một làng đồng bào Bahnar, huyện Mang Yang đã duy trì suốt 5 năm qua. PV Song Nguyễn tìm hiểu về một mô hình có thể nói là đã phát huy hiệu quả nhờ sự tham gia nhiệt tình của bà con trong làng. Và cũng từ cách làm này mà tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm khắng khít, bền chặt xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.

Người dân làng Tơ Drah có 4ha đất sở hữu chung, diện tích này được sử dụng trồng mỳ, bời lời, hàng năm mang về nguồn thu khoảng 80 triệu đồng
Làng Tơ Drah , xã Lơ Pang, huyện Mang Yang trước đây là địa bàn căn cứ cách mạng, với hơn 90 hộ dân tộc Bơhnar sinh sống. Người dân làng Tơ Drah có 4ha đất sở hữu chung, diện tích này được sử dụng trồng mỳ, bời lời, hàng năm mang về nguồn thu khoảng 80 triệu đồng. Số tiền này được xung vào quỹ của làng, ngoài hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mỗi khi có việc đột xuất, hoặc khi tổ chức các lễ hội, ma chay, cưới hỏi, bà con trong làng bàn bạc thống nhất trích nguồn quỹ để sử dụng… Được biết, mô hình này đã duy trì được 5 năm nay.
Ông Y Yind, làng Tơ Drah, xã Lơ Panr, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Khi nào đến mùa, chúng tôi vận động bà con, thôn trưởng đánh trống huy động bà con ra quân, hộ nào cũng tham gia 1 người, nào là làm cỏ đợt 1, đợt 2, đợt 3, khi nào thu hoạch bà con cùng làm cả, rất đông vui”.
Ông Đinh Xít, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã xã Lơ Panr, huyện Mang Yang, Gia Lai đánh giá: Ở xã chúng tôi cũng có nhiều mô hình dạng này, nhưng phần lớn là tổ chức hội, đoàn thể đứng ra làm, chỉ có làng Tơ Drah là làm chung. Phải nói khi mình làm được mô hình không chỉ gây quỹ có thêm kinh phí hoạt động cho làng mà còn là cách thể hiện tình đoàn kết trong dân, bởi khi tham gia ai cũng có trách nhiệm cả…
Bộ cồng chiêng này được làng mua về từ số tiền thu được của mô hình làm cây mỳ, bời lời chung. Từ ngày có chiêng, bà con ai cũng phấn khởi, nhất là những dịp lễ hội hay đón khách họ lại mang ra sử dụng… Và trong nhịp chiêng ngân vang giữa đại ngàn, Tơ Drah hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới tươi sáng và ấm no hơn./.
Song Nguyễn – Phan Nguyên – Minh Vũ