Với quan điểm “Mỗi một cuốn sách là một người bạn” nhiều năm qua Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện đã nỗ lực xây dựng mô hình thư viện thân thiện nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Thư viện thân thiện của nhà trường đã thực sự trở thành điểm tựa tri thức, góp phần nâng cao năng lực học tập, phát triển toàn diện cho học sinh.
Vào mỗi giờ ra chơi trong các buổi học chính khóa, thay vì chỉ vui đùa cùng các bạn, nhiều em học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện đã đến thư viện thân thiện của nhà trường như một thói quen yêu thích.
Em Đoàn Thiện Nhân – Lớp 5A, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Thư viện trường em được trang bị rất nhiều loại sách khác nhau. Sau giờ học căng thẳng ở lớp, giờ ra chơi em thường xuống thư viện tìm những đầu sách hay, những câu chuyện bổ ích để đọc dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ở thư viện. Qua đọc sách ở thư viện trường thì em được học hỏi thêm rất nhiều điều hay, những kiến thức mà sách mang lại.”
Em Đoàn Ngọc Gia An – Lớp 5A, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Em thường xuống thư viện tìm những cuốn sách như truyện tranh, câu đố vui, truyện về Bác và tìm những câu hỏi bổ ích nhằm giúp em có những kiến thức bổ ích hơn và giải tỏa những căng thẳng trên lớp.”
Không chỉ phong phú về đầu sách, thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Trần Phú mặc dù chỉ rộng khoảng 70m2 nhưng được trang trí đẹp mắt, các loại sách được sắp xếp khoa học, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm, cũng như tạo cảm hứng đọc cho học sinh. Ngoài ra, nhiều hoạt động phong phú được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm thu hút các em đến với thư viện để đọc sách, đặc biệt là vào mỗi dịp tháng 4 hàng năm để hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).
Cô giáo Trương Thị Sa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết: “Hàng năm, vào tháng 4, để hưởng ứng ngày hội đọc sách thì nhà trường cũng tổ chức cho các khối tham gia trang trí, trưng bày những mô hình để hưởng ứng ngày Hội đọc sách. Qua đó, các em cùng với thầy cô thường xuyên đến, đọc và giúp các em có được kĩ năng đọc cũng như văn hóa đọc, từ đó giúp các em có được những kiến thức bổ ích áp dụng được trong cuộc sống cũng như trong bài học của các em.”
Bên cạnh đó, Thư viện trường Tiểu học Trần Phú còn chủ động xây dựng kế hoạch nhằm hướng dẫn các phương pháp đọc sách theo từng nhóm đối tượng để giúp các em, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số từng bước hình thành kỹ năng đọc cũng như rèn luyện khả năng nói tiếng Việt.
Cô giáo Mai Thị Xuyến – Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện nói: “Tôi cũng khuyến khích các em trong những giờ ra chơi, những giờ rảnh thì các em có thể xuống thư viện để tìm thêm những đầu sách hay, những câu chuyện bổ ích để các em mở rộng thêm kiến thức từ thực tế mà các em chưa được học trong sách qua những lần đọc sách thì tôi thấy các em rất là hứng thú, say mê và tự tìm tòi nhiều loại sách mà qua quan sát thì tôi thấy nó rất là bổ ích cho các em.”
Những trang sách nhỏ hôm nay sẽ mở ra những chân trời tri thức lớn trong tương lai. Những nỗ lực của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Trần Phú đã góp phần bồi đắp tình yêu đọc sách cho học sinh, qua đó từng bước nâng cao kiến thức, kĩ năng cho các em trong hành trình chinh phục tri thức.
Quốc Linh – Thanh Sáng