Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã B6 (nay là xã Ia Hrung của huyện biên giới Ia Grai) đã phối hợp và độc lập chiến đấu với 362 trận đánh lớn nhỏ, diệt 314 tên địch và bắt sống 22 tên; bắn rơi 24 máy bay và làm hư hại 5 chiếc khác; phá hủy 19 xe quân sự, 4 ấp chiến lược, 2 khẩu pháo; thu giữ 227 súng các loại… Trong số các chiến công của du kích xã B6 nổi bật là vụ bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ tại làng Maih diễn ra ngày 12/5/1970 do du kích Puih Glớ và đồng đội thực hiện.
Đây là thung lũng Ia Thu, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai…. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là vùng tranh chấp ác liệt giữa ta và địch; đồng thời cũng là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của những du kích người Jrai tại xã B6 anh hùng; trong đó nổi bật là sự kiện vụ bắn hạ máy bay trực thăng của Quân đội Mỹ ngay tại làng Maih, xã B6 vào ngày 12/5/1970.
Chiến tranh đã lùi xa, song những chiến công của du kích B6 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Puih Glớ anh dũng đánh Mỹ vẫn còn in sâu trong ông Puih Binh và ông Ksor Hiếu. Các nhân chứng lịch sử kể lại: Ngày 12/5/1970, chiến sỹ du kích Puih Glớ ở làng Maih, xã B6, với 3 viên đạn súng trường đã bắn rơi chiếc trực thăng của địch đang sà thấp quan sát vùng Tây Bắc thị xã Pleiku, tiêu diệt tên tướng Mỹ 3 sao Giôn-Din-La, Tư lệnh Công binh Mỹ ở miền Nam Việt Nam và tên tướng 2 sao Adams đi cùng. Để tiêu diệt được máy bay trực thăng của địch, du kích B6 đã tìm ra cách bắn máy bay có một không hai. Chính nhờ cách bắn sáng tạo này mà hàng chục máy bay trực thăng của địch đã bị tiêu diệt, phá hủy.
Ông Puih Binh – Làng Maih, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai kể lại: “Bắn máy bay mà, nhìn từ xa xa, máy bay đến thì bắn trước đây này, nó mới trúng. Nếu bắn ở đây này thì không ăn đâu.”
Ông Ksor Hiếu – Làng Blodung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai chia sẻ: “Máy bay của Mỹ nó bay thẳng trên đầu mình, bắn trúng ít rơi lắm. Nó bay thấp, bắn nghiêng như thế này, bắn trúng máy móc nó, nó dễ rơi hơn. Vì bên cạnh đó có nhôm, nhựa, sáp ong đấy, nó dễ rơi hơn. Riêng xã B6 bắn rơi 24 máy bay, còn bắn rơi trực tiếp như Puih Glớ là có 4 chiếc. Khi mình bắn rơi 1 chiếc máy bay thì mình phải lấy nhân chứng là kính của nó hoặc điện đàm truyền phát thanh gửi về cho huyện đội.”
Ông Phạm Khắc Nam – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung, huyện Ia Grai khẳng định: “Chiến công của bác Puih Glớ và đồng đội bắn rơi máy bay Mỹ tại địa điểm này thì bản thân tôi và chính quyền địa phương rất là tự hào. Chúng tôi và cấp huyện sẽ đẩy mạnh hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử mà bản thân thế hệ trước đã tạo lập, viết lên. Qua đó cũng giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên về truyền thống của lực lượng vũ trang xã nhà anh hùng.”
Chị Ksor H’Thư – Bí thư Đoàn xã Ia Hrung, huyện Ia Grai nói: “Tuổi trẻ Ia Hrung luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh đi trước, từ đó trong chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi luôn giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ đi sau để từ đó luôn cảm thấy tự hào về những chiến công mà cha anh của chúng ta đã gây dựng để có được ngày hôm nay.”

Nhằm ghi nhận chiến công tiêu biểu của du kích Puih Glớ và đồng đội bắn rơi máy bay Mỹ tại làng Mail, xã B6 (nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai), mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 Puih Glớ cùng đồng đội bắn rơi năm 1970”. Đây là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai; đồng thời là minh chứng tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần dám đánh và đánh thắng kẻ thù xâm lược của Nhân dân ta.
Ông Ksor Hiếu – Làng Blodung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho niết: “Tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh thì tôi rất là mừng, hơn nữa chúng tôi cùng hoạt động trực tiếp với đồng chí Puih Glớ, “nó” đi rồi nhưng còn để lại cho bà con, nhân dân ta có di tích lịch sử trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Hơn nữa xã B6 còn là xã đơn vị anh hùng.”
Ông Rơ Châm HVuông (Con trai du kích Puih Glớ) tự hào nói: “Bản thân tôi là con ruột của ông Puih Glớ thì rất vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, chính quyền quan tâm đến gia đình, thân nhân con cháu sau này sẽ bắt chước, làm theo gương của bố hoạt động cách mạng.”
Chiến tranh đã lùi xa, song truyền thống yêu nước, yêu quê hương vẫn luôn được các thế hệ tại xã Ia Hrung gìn giữ, vun đắp và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tại địa phương, một sức sống mới với diện mạo toàn xã ngày càng khởi sắc, Nhân dân có cuộc sống no ấm, hạnh phúc đang từng ngày hiện hữu trên mảnh đất Ia Hrung anh hùng.
Đoàn Bình – Viễn Khánh