Những khúc ca từ trái tim người lính

Cập nhật 30/4/2025, 09:04:55

Trong nhiều năm qua, Đội Văn nghệ Cựu chiến binh thành phố Pleiku trực thuộc Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku là một trong những điểm sáng trong các hoạt động, phong trào văn hóa – văn nghệ tại địa phương. Dù đã rời quân ngũ, nhưng những người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng bằng chính lời ca, tiếng hát và tâm huyết của mình. Đây không chỉ là nơi gắn kết các hội viên mà còn là “ngọn lửa” giữ gìn và lan tỏa truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển.

Ông Lê Quang Vinh – Hội CCB TP. Pleiku tự hào nói: “Tôi cũng đã từng là một người lính đi chiến trường, cái bản chất của là người lính thì muốn rằng còn những giờ phút nào, những ngày tháng nào còn cố gắng được thì mình tiếp tục mang tâm huyết của mình cùng với đội văn nghệ, cùng với các anh các chị tham gia những bài hát đi cùng năm tháng. Để nó gợi ý lại, đồng thời cũng là cái bài học để cho là mình truyền đạt lại con cháu thế hệ sau này về tình yêu đất nước.”

Bà Đậu Thị Lợi – Hội CCB TP. Pleiku chia sẻ: “Ngày xưa chiến tranh vất vả lắm, gian khổ, bom trên bom dưới nhưng mà tôi vẫn cất cao tiếng hát tự hào trong quân đội. Hiện nay với sinh hoạt được tổ tôi vẫn rất là tự hào. Tôi cũng rất mừng được hát những giải điệu ca người quê hương đất nước, tự hào cho người lính.”

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân – Hội CCB TP. Pleiku nói: “Khi tuổi của tôi năm nay 74 tuổi rồi, mỗi lần tập duyệt, mỗi lần đi diễn rất xúc động. Đối với bản thân tôi hiện tại nay tôi vẫn là một chủ doanh nghiệp khai thác xây dựng câu đường nên là đã giúp nâng cao sức khỏe, sống khỏe, sống vui.”

Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Đội Văn nghệ Cựu chiến binh TP. Pleiku, Hội CCB TP. Pleiku cho biết: “Một cái thành công rất là lớn đó là sự đồng lòng, quyết tâm của tất cả hội viên cùng với cái sự nỗ lực của bản thân để làm sao mà xây dựng, tập hợp được anh em. Đội văn nghệ lúc đầu từ 12 người đến 20 nhưng hôm nay là gần 30 hội viên trong hội văn nghệ. Đã đi biểu diễn, đi thi các cấp thành phố, cấp tỉnh đã  4 lần là đạt giải nhất. Và các cô, các chú từ 65 cho đến 73 tuổi. Và các cô chú thì phải nói là rất là tâm huyết. Và muốn nâng cao về chất lượng thì chúng tôi phải phối hợp với các thầy cô của đoàn Đam San,  các thầy cô ở bên ngoài về để dạy thêm nhiều hình thức để đa dạng phong phú hơn.”

Thanh Vui – Duy Linh

Trả lời