Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng luôn ngân vang trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của độc lập, tự do, mà còn là sợi dây gắn kết lòng dân, là niềm tự hào đối với dân tộc và tinh thần yêu nước ngày càng lan tỏa.
Giữa cao nguyên Chư Păh nắng gió, hàng thông trăm tuổi tại xã Nghĩa Hưng vẫn đứng trầm mặc như những chứng nhân của thời gian. Nép mình dưới tán thông xanh mát, quán cà phê Phước Hỷ không rực rỡ đèn hoa nhưng lại níu chân du khách bởi hình ảnh vô cùng thiêng liêng đó lá cờ Tổ quốc tung bay giữa nền trời xanh trong.
Chị Đoàn Thị Thúy – Chủ tiệm Phước Hỷ – Hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Gia đình tôi luôn có thói quen treo Cờ mỗi dịp lễ, tết nhằm tỏ lòng biết ơn và cảm thấy may mắn khi được sống trong thời bình. Và tôi cũng rất muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam nên là nhà Phước Hỷ không chỉ trang trí những lá cờ này mà còn in những ly nước in thông điệp Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
Gần 1.000 lá cờ Tổ quốc được treo tại nơi đây như lời nhắn nhủ về lịch sử hào hùng, sự hi sinh cao cả của các thế hệ cha ông và niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, đó là màu thiêng liêng không thể đo đếm được.
Anh Nguyễn Đình Sùng – Du khách Hà Nội chia sẻ: “Kỷ niệm ngày 30-4, tôi thấy khung cảnh ở đây trang trí rất lộng lẫy và ý nghĩa. Tôi cũng đã chụp rất nhiều kiểu ảnh đẹp để lưu lại làm kỷ niệm và đăng lên các phương tiện thông tin mạng xã hội Facebook, Zalo”.
Không khí chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đang lan tỏa khắp các nẻo đường ở huyện Chư Păh. Từ những dải cờ đỏ thắm rực rỡ kéo dài ở trung tâm nội thị thị trấn Phú Hòa, đến các tuyến đường thôn, làng như một lời khẳng định về tinh thần trách nhiệm với dân tộc, niềm tự hào và tình yêu nước của thế hệ hôm nay.
Anh Rơ Châm Khên – Bí thư kiêm Thôn trưởng làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh phấn khởi: “Hằng năm, các ngày lễ quan trọng, Đoàn Thanh niên làng Phung đều triển khai theo cờ Tổ quốc dọc trên các tuyến đường của làng. Đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là niềm tự hào của nhân dân và đoàn viên, thanh niên”.
Tình yêu Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những dịp trọng đại, mà đã trở thành thói quen sống đẹp. Để mỗi lần ngẩng nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng, ai cũng thấy trái tim của mình đang hòa cùng nhịp đập thiêng liêng của dân tộc.
Ông Đặng Thành Nam – Người dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh vui vẻ nói: “Đường cờ Tổ quốc năm ngoái bên Huyện đoàn phối hợp với đơn vị Ngân hàng tặng cho địa phương. Ngày lễ, ngày Tết đưa đường cờ Tổ quốc này mình xếp để cảm nhận được không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam. Người dân Việt Nam đi đâu thấy lá cờ của Tổ quốc cũng mang tinh thần yêu nước nồng nàn và thấy cảnh quan đẹp”.
Tinh thần yêu nước luôn hiện diện trong từng lá cờ, trong từng ánh mắt và trong cả trong những hành động giản dị mà đầy ý nghĩa. Và tinh thần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà là nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục gìn giữ, dựng xây và vững bước tiến đến tương lai tươi sáng.
Ngọc Thủy – Văn Cảnh