Sống lại những ký ức hào hùng

Cập nhật 22/4/2025, 17:04:09

Chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 – là cha, mẹ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai, diễn ra sáng nay (22/4); đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Trân trọng, biết ơn sâu sắc sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh, thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình và càng vững tin vào con đường phía trước để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Đồng chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng 26 đại biểu là những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Trong không khí thân mật, ấm cúng của buổi gặp mặt; các đại biểu là những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai đã cùng sống lại không khí hào hùng của những ngày tháng ba, tháng tư lịch sử cách đây tròn 50 năm – mùa Xuân năm 1975. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa Xuân đại thắng năm 1975 vẫn vang vọng trong trái tim của những người lính từng tham gia chiến đấu giành độc lập, thống nhất cho đất nước. Để làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày 17 tháng 3 năm 1975 – Giải phóng tỉnh Gia Lai và Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30 tháng 4 năm 1975), biết bao người con ưu tú của dân tộc đã để lại máu xương nơi chiến trường khốc liệt; biết bao cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Với những người lính may mắn được sống sót trở về, được nhìn thấy ngày đất nước hòa bình, non sông thống nhất, ký ức của một thời “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mãi được khắc ghi.

Ông Nguyễn Xuân Quý – Nguyên chiến sĩ Trung đoàn 95, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) tự hào kể lại: “Trung đoàn 95 của chúng tôi chiến đấu gắn liền với vùng đất Gia Lai từ những năm đầu 1970 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh. Suốt quá trình chiến đấu ở Gia Lai rất gian khổ, như trong 6 tháng đánh cắt địch ở đường 14, chúng tôi 3 tháng mới được 1 lần tắm, 3 ngày mới được ăn 1 lần cơm. Gian khổ như thế nhưng chúng tôi đã đánh cắt được địch từ đường 19 sang đường 14 rồi tiến đến Pleiku.”

Bà Rơ Chăm H’Yéo – Nguyên Huyện đội phó Huyện đội 4 (nay là huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) xúc động nói: “Tôi tham gia bộ đội năm 1967 ở khu 4, trọng điểm oanh tạc của địch. Khu 4 lúc bấy giờ có mấy ấp chiến lược như Chư Ty, Chư Bồ…Chúng tôi bộ địa phương nên chuyên đi đánh mìn. Tôi cùng đồng đội đánh sập được 7 cái cầu, trong đó có cầu số 3 bây giờ. Chỉ có 3 người được giao nhiệm vụ đi đánh mìn. Chúng tôi làm mọi cách để phá không cho Mỹ không đi càn quét.”

Những câu chuyện được chia sẻ tại buổi gặp mặt chính là tư liệu quý báu để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, lắng nghe, hiểu sâu sắc hơn tinh thần chiến đấu kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí bất khuất của các thế hệ cha anh. Nghe lại câu chuyện của cha, mẹ mình, những người con của các chiến sĩ năm xưa đã không thể dấu được sự xúc động.

Bà Rơ Châm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (con gái bà Rơ Chăm H’Yéo ) chia sẻ: “Cháu rất xúc động khi được ngồi nghe những câu chuyện của các cô, các chú trong ngày hôm nay. Thế hệ chúng cháu hôm nay sẽ khắc ghi những công lao của các cô, các chú dành cho quê hương Gia Lai. Cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt công việc đã được Đảng, Nhà nước giao.”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã trực tiếp góp phần giải phóng tỉnh nhà và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã trực tiếp góp phần giải phóng tỉnh nhà và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đồng thời, đây cũng là nhịp cầu nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người đã làm nên lịch sử và thế hệ trẻ đang tiếp bước cha ông dựng xây quê hương. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, chính những buổi gặp gỡ, tri ân như thế này, các thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và thêm trách nhiệm với mảnh đất đã thấm đẫm máu xương của các thế hệ cha ông để có ngày hôm nay. Cái giá của Hòa bình là “vô giá”, hòa bình là máu xương, là mồ hôi nước mắt, là thanh xuân của bao thế hệ cha ông đã chiến đấu và hy sinh. Ngày nay, mỗi tấc đất mà thế hệ trẻ đặt chân lên là sự đánh đổi bằng máu thịt của cha ông ta ngày trước; nếu không có máu xương của lớp lớp cha anh đổ xuống mảnh đất này thì sẽ không có những ngày tháng hòa bình, không có một Gia Lai phát triển như ngày hôm na. Tự hào về chiến thắng 17/3 và chiến thắng lịch sử 30/4, biết ơn sâu sắc những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình và càng vững tin vào con đường phía trước để tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Châu Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng: Với tinh thần, trách nhiệm của người lính trên chiến trường năm xưa, các thế hệ cha anh đi trước sẽ tiếp tục tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của địa phương và là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông;  nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã trao tặng các phần quà nhằm tri ân sự đóng góp của những người đã trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Ngọc Hà – Thanh Sáng

Trả lời