Sáng nay (20/4), hàng ngàn bước chân đam mê môn chạy bộ đã chính thức sải bước trên cung đường có chiều dài 21 km từ Tp.Pleiku đến huyện Ia Grai trong chương trình Chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” năm 2025, do huyện Ia Grai tổ chức. Đây được xem là giải chạy đặc biệt khi Ban tổ chức không áp dụng tính thành tích, không giới hạn lần tiếp sức nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là cầu nối lan tỏa tình yêu thương đến với các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo nơi miền biên giới tỉnh Gia Lai.
Tuy mới 4h giờ sáng nhưng bầu không khí tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp.Pleiku – điểm khai mạc Chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” năm 2025 đã rất sôi động và náo nhiệt, bởi sự góp mặt của gần một ngàn runer đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai và một số tỉnh lân cận.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đào Lân Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tiếp tục nhấn mạnh thông điệp, ý nghĩa sâu sắc của Chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” được duy trì tổ chức nhiều lần: “Chạy để nâng cao sức khoẻ; Chạy vì mái ấm cho người nghèo và Chạy đồng hành vì bình yên biên giới”. Thông điệp ấy như tiếp thêm năng lượng tích cực để các vận động viên thêm hào hứng và quyết tâm hoàn thành mục tiêu chinh phục 21 km.
Đúng 5h30 phút, bầu không khí như bùng nổ trong tiếng reo hò bắt đầu xuất phát. Thời tiết thuận lợi, không khí mát mẻ là điều kiện tuyệt vời giúp gần 1 ngàn runner được trải nghiệm trọn vẹn những cung bậc cảm xúc khi sải bước trên cung đường lộng gió; đón ánh bình minh nơi miền biên giới.
Anh Huỳnh Quang Lợi – Câu lạc bộ Gia Lai Marathon nói: “Đồng hành với chương trình là lần thứ 3 rồi, thời tiết hôm nay khá là đẹp, số lượng VĐV tham gia cũng rất đông, chúng tôi rất hào hứng, phấn khởi khi được tham gia giải chạy này.”
Anh Nguyễn Xuân Thưởng – Câu lạc bộ Gia Lai Marathon chia sẻ: “Được tham gia một chương trình mang ý nghĩa về cộng đồng, chạy bộ vì sức khoẻ đó cũng là một tiêu chí của CLB Gia Lai Marathon, vì vậy mà chúng tôi rất là phấn khởi. “Tất cả vì bình yên biên giới…”
Cung đường từ Tp.Pleiku về huyện Ia Grai thân thương như tràn ngập sắc màu; màu xanh tràn đầy năng lượng của những bước chân bền bỉ, màu đỏ của cờ hoa. Tình đất, tình người biên giới Ia Grai chào đón các vận động viên cũng rất đặc biệt, dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 664, đã có rất đông người dân, thầy cô giáo và các em học sinh cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng cổ vũ các chân chạy. Những hình ảnh đó không chỉ tiếp sức cho các vận động viên mà còn là biểu trưng về niềm tự hào dân tộc và tình yêu đối với môn thể thao chạy bộ.
Chị Trương Thị Nhung – Xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vui vẻ: “Hôm nay mọi người ở xã Ia Dêr cũng tham gia cổ vũ đông đảo cho các VĐV trong chuơng trình này, qua đó cũng muốn lan toả được tinh thần TDTT trên địa bàn xã cũng như toàn huyện.//chúc mọi người trên đường đua hoàn thành xuất sắc chặng đường và mục tiêu đã đề ra.”
Cô giáo Hoàng Thị Bích Long – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai phấn khởi nói: “Trường TH Lý Tự Trọng nằm trên Tỉnh lộ 664, nơi có chương trình chạy đồng hành đi qua nên sáng nay đã tổ chức cho các thầy cô giáo, các em học sinh dậy sớm để cổ vũ cho chương trình, thứ nhất là để động viên tinh thần các VĐV, thứ 2 là cho các bạn học sinh và giáo viên có được tình yêu thể thao. Và cảm xúc của các thầy cô giáo và các bạn học sinh ở đây rất là ngưỡng mộ và mong các VĐV chúng ta chiến thắng bản thân mình.”
Trên tinh thần chạy đồng hành, không tính thành tích, không giới hạn lần tiếp sức; Ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị tốt các điều kiện để hỗ trợ như: điểm tiếp nước, xe đưa đón nhằm đảm bảo an toàn, khích lệ các vận động viên nỗ lực hoàn thành tốt nhất đường chạy dài 21 km.
Sau gần 3 giờ đồng hồ, các runner đã đến khu vực cổng chào huyện Ia Grai cùng tiến vào trung tâm thị trấn Ia Kha. Đoàn vận động viên hàng nghìn người với khí thế hứng khởi, băng băng về đích trong tiếng hò reo, chào đón của người dân cùng các em học sinh làm cho tuyến đường tại trung tâm huyện Ia Grai trở nên đẹp hơn, náo nhiệt hơn với hình ảnh của cờ đỏ sao vàng.
Dù không có bục trao giải, huy chương hay phần thưởng cho các vận động viên về nhất, về nhì…, nhưng ai nấy cũng vỡ òa cảm xúc trong vòng tay đón tiếp nồng hậu của tình người nơi biên giới. Đây mãi là một kỷ niệm đẹp, rất sâu sắc và khó quên với mỗi người
Em Ksor H’Trúc – Lớp 9, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai hào hứng: “Hôm nay con rất là vui vì được tham gia cổ vũ mọi người chạy vì ngày bình yên biên giới. Thì hôm nay lớp con lên đây rất là sớm để cổ vũ cho mọi người. Con rất tự hào và hạnh phúc vì được làm điều ý nghĩa ạ. Chào mừng mọi người đến với biên giới Ia Grai!”
Chị Lê Thị Bích Vân – TP. Kon Tum bày tỏ: “Mình tham gia giải chạy này thì cũng chạy hết mình. Không phải mình là một giải chạy, nhưng mà mình cũng muốn cống hiến hết cái sức lực của mình để chạy đồng hành cùng các bạn runner và muốn mang đến thông điệp hòa bình đến tất cả mọi người. Mong mọi người cùng ờ cùng nhau đoàn kết giữ hòa bình thì vùng bình yên biên giới, vì trẻ em của nước Việt Nam của chúng ta.”
Em Nguyễn Văn Viên – Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mặc dù là giải này không đặt ra thành tích để đứng bục nhưng em tự đặt ra thành tích cho cá nhân mình là chinh phục 21 cây dưới 1h50 và em may mắn là em đã hoàn thành với 1h49 ạ. Em cảm thấy rất là vui và tự hào vì em thấy người dân ở Gia Lai mình rất là mến khách, mặc dù trong địa bàn tỉnh nhưng mà em chạy đó là thì em cảm thấy mọi người rất là cuồng nhiệt ạ.”
Qua 3 lần tổ chức, Chương trình Chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” đã khẳng định sức hút đặc biệt khi trở thành chiếc cầu nối, lan tỏa tình nhân ái, yêu thương trong cộng đồng. Tại lễ bế mạc, được sự quan tâm, đồng hành của các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân, Ban tổ chức đã trao tặng kinh phí xây dựng 4 căn nhà cho 4 gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, trị giá mỗi căn nhà từ 60-70 triệu đồng; trao tặng 1 giếng nước trị giá 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, xã Ia Khai; đồng thời trao tặng gần 100 suất học bổng, trị giá mỗi suất từ 500 – 1.000.000 triệu đồng cho các em học sinh.
Ông Lê Ngọc Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đối với Chuơng trình xoá nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành được 60%/ toàn huyện chúng tôi có 524 căn và đến thời điểm hiện nay với số tiền hỗ trợ từ 3 chương trình là 29 tỷ và chúng tôi huy động thêm trên dưới 12 tỷ nữa và với phong trào cao điểm đợt này cũng như việc tổ chức sự kiện hôm nay thì chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT cũng như phong trào chung tay xoá nhà tạm nhà dột nát đối với bà con nhân dân trên địa bàn luôn luôn có ý nghĩa và phục vụ tương lai lâu dài, vì ấm no, hạnh phúc, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện biên giới.”
Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức bài bản, chương trình Chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” năm 2025 đã thành công tốt đẹp. Những hình ảnh đẹp về giải chạy, về miền biên giới Ia Grai bình yên và tươi đẹp chắc chắn sẽ in đậm trong lòng của mỗi người./.
Hoà Giang – Kim Ngân – Quốc Linh – Ksor Tuối – Huy Toàn – R’Piên