Sáng nay ( 17/4), không khí trên các tuyến đường nối thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trở nên sôi động hơn thường lệ khi diễn ra chặng 13 của Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025, có chủ đề “Non sông liền một dải”. Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước.
Đúng 7 giờ 15 phút sáng ngày 17/4, từ khu vực Tượng đài Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 105 cua rơ đến từ 15 đội đua trong cả nước bắt đầu hành trình đến với phố núi Pleiku đầy nắng và gió.
Trong số 25 chặng, với tổng chiều dài 3059,5 km của giải, thì chặng đua thứ 13 (Quy Nhơn – Pleiku), có chiều dài 166 km của Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 – năm 2025 được xem là chặng đua đầy thử thách, khi các cua rơ lần lượt phải chinh phục 2 con đèo, gồm đèo An Khê và đèo Mang Yang. Trong đó, đèo An Khê – địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định dài 8 km, có địa hình quanh co, uốn lượn, nhiều khúc cua gắt, độ dốc lớn – là một thử thách đáng kể đối với các tay đua.
Mặc dù là chặng đua đầy thử thách, nhưng dọc trên đường đua từ thành phố Quy Nhơn đến thành phố Pleiku, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên lộ trình có đoàn đua đi qua đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để các vận động viên chinh phục đường đua.
Ông Trần Cầu – TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi là người đam mê xe đạp của tỉnh Gia Lai, hôm nay thấy đoàn đua xe đạp “Non sông liền một dải” lên tới Gia Lai nên tôi đi đón đoàn đua. Rất là tự hào và đang theo dõi thì thấy đoàn lên đỉnh đèo Mang Yang, thấy các cua rơ cũng phấn khởi và cũng đang hồi hộp chờ cua rơ về nhất”
Em Nguyễn Văn Khang – TP. Pleiku nói: “Em thấy các VĐV đã đua rất là cố gắng và rất là nhiệt huyết, có thể cổ vũ được cho tinh thần thể thao của mọi người. Em rất muốn được gặp thần tượng của em là Phạm Lê Xuân Lộc và mong anh ấy sẽ giành được chiến thắng ở chặng đua này.”
VĐV Phạm Lê Xuân Lộc – Đội đua Quân khu 7 phấn khởi nói: “Giải năm nay là giải có rất nhiều ý nghĩa đối với Lịch sử dân tộc, đối với Xuân Lộc là 1 VĐV của đội đua Quân khu 7 nên khi giải chưa bắt đầu thì Lộc cũng đặt niềm tin và cố gắng của mình vào các chặng để có thể cống hiến một giải đấu tốt nhất và có thể cho người hâm mộ thấy rằng màu áo lính của quân đội là màu áo thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.”
Tại Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh nội dung thi đấu cá nhân, nội dung thi đấu đồng đội cũng được xem là hết sức quan trọng với 15 đội đua. Do vậy, các đội đã có những tính toán rất kĩ lưỡng về chiến thuật, phân phối sức lực cho từng cua rơ, nên trong suốt chặng đua, các tay đua đã có sự hỗ trợ lẫn nhau với mong muốn đưa đội của mình góp mặt trong top dẫn đầu. Kịch tính chỉ thực sự diễn ra ở khoảng 5 km cuối cùng trước khi về đích, các tay đua đã bắt đầu bức phá để tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tại giải đua năm nay, bên cạnh ưu thế vượt trội của các cua rơ người nước ngoài, thì các tay đua trong nước cũng đã có những màn thể hiện hết sức ấn tượng. Trong đó, tay đua Nguyễn Hoàng Sang của Đội Maxxis Le Fruit Đồng Nai là VĐV Việt Nam duy nhất về đích trong top 5 tay đua dẫn đầu của chặng, và Giải Áo Cam dành cho các tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất. Qua đó, góp phần đưa đội đua của mình giành giải Nhất đồng đội tại chặng thứ 13.
VĐV Nguyễn Hoàng Sang – Đội Maxxis Le Fruit Đồng Nai bày tỏ: “Thực sự hôm nay Sang rất là bất ngờ vì trước khi vào trận đấu mình cũng không có đặt nhiều mục tiêu như vậy. Nhưng khi vào trận đấu thì tình thế xoay chuyển rất là nhanh nên mình cùng với Ban huấn luyện và đội đua đã trao đổi với nhau rất là nhiều qua bộ đàm. Thực sự hôm nay rất là vui khi đội của mình đã đạt thành tích tốt như vậy.”
Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025, ngoài ý nghĩa là một hoạt động thể thao thuần túy thì còn là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), các chặng đua đi qua khá nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, Gia Lai là điểm về đích của chặng 13 và điểm xuất phát của chặng thứ 14. Với việc toàn bộ diễn biến của chặng đua đều được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều Đài PT – TH trong cả nước nối sóng, trong đó có Đài PT – TH Gia Lai, nên đây được xem là cơ hội tốt để quảng bá những hình ảnh, con người Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Qua những thước phim được THTT với những cung đường, khung cảnh rất đẹp của Tây Nguyên thì chúng tôi cũng rất mong muốn chuyển những hình ảnh đẹp của Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai đến với khán giả cả nước/ và tôi rất mong muốn hoạt động của đoàn, của các VĐV tại tỉnh cũng sẽ góp phần đưa phong trào tập luyện TDTT trở thành một phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”
Vào sáng ngày mai, Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 sẽ tiếp tục với chặng đua thứ 14 (Pleiku – Buôn Ma Thuột), có chiều dài 179 km. Các tay đua sẽ xuất phát vào lúc 7 giờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Trước đó, vào lúc 6h45 phút là nghi thức dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết./.
Quốc Linh – Kim Ngân – R’Piên – Huy Toàn