Sáng 04/4, tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện – 7/4”. Hàng trăm tình nguyện viên thuộc các tầng lớp nhân dân đã đến tham gia hoạt động nhiều ý nghĩa này.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để làm thủ tục đăng ký – hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện – 7/4”, “hiến máu cứu người”. Nét đẹp này đã trở thành truyền thống, giúp cho Gia Lai liên tục duy trì mức huy động xấp xỉ 20 ngàn đơn vị máu trong nhiều năm qua và cung cấp kịp thời cho các cơ sở y tế để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Điều đáng mừng là trong suy nghĩ của những người được hiến máu thì đó là niềm vui và sự may mắn của họ.
Chị Đặng Thị Nga – Phường Phù Đổng, TP. Pleku chia sẻ: “Lần đầu tiên hiến máu lúc đấy em đang sinh viên sư phạm, lúc đầu là tò mò đi theo phong trào nhà trường phát động, sau này sau mỗi lần hiến máu em thấy cơ thể mình khỏe hơn và được góp một chút công sức nhỏ bé của mình dành cho nhưng bệnh nhân thật sự cần.”
Chị Nguyễn Thị Thủy – Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, TP. Pleiku bày tỏ: “Tâm trạng của mình sau mỗi lần hiến máu cảm thấy rất là vui vì đã góp một chút công sức của mình để tham gia hiến máu cứu người. Một giọt máu đào có thể cứu được người khi họ gặp khó khăn, tai nạn…”
Theo kế hoạch, trong “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm nay sẽ huy động 500 đơn vị máu, tuy nhiên, số lượng đã vượt trên 600 đơn vị máu và còn nhiều người lỡ hẹn với đợt này. Đây là số lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng lưu trữ, điều kiện bảo quản của hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia lai và Bệnh viện Quân y 211.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngày toàn dân HMTN được Gia Lai phát động đến nay đã 20 năm. Trải qua 20 năm thì số người dân hưởng ứng phong trào ngày càng cao. Nếu như năm 2006 số người HMTN chỉ đạt 1006 đơn vị thì năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 19.998 đơn vị máu. Qua ngày toàn dân HMTN thì phòng trào HMTN ở Gia Lai đã đi vào chiều sâu và số lượng máu tiếp nhận phục vụ cấp cứu và điều trị đã đáp ứng được nhu cầu của ngành y tế.”
Tinh thần “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” đã trở thành giá trị nhân văn cốt lõi của phong trào hiến máu tình nguyện và đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hy vọng với truyền thống tương thân tương ái, giá trị tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy và phát huy, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhân văn, đem lại niềm tin và hy vọng cho nhiều bệnh nhân có cơ hội ở lại với đời.
Minh Thanh – Thanh Sáng