Là một trong những địa phương đi đầu về công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ năm 2023 đến nay, huyên Phú Thiện đã mở được 9 lớp xóa mù chữ cho 359 học viên người đồng bào DTTS. Những lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn xóa dần mặc cảm, tự ti; từ đó tự tin hơn với khát vọng vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
Đã thành thông lệ, khi “con gà lên chuồng”, bà con ở thôn Plei Ring Đáp lại rủ nhau đi học cái chữ. Mượn tạm lớp mẫu giáo của thôn, lớp xóa mù chữ tại thôn Plei Ring Đáp đã duy trì được gần 3 năm nay. Lớp học không phân biệt già trẻ, gái trai; có những học viên đã lên chức bà, chức mẹ hàng đêm vẫn đều đặn đến lớp.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương – Thôn Plei Ring Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Lúc đầu khi đến lớp bà con rất là ngại, 1 tuần đầu chỉ ngồi vậy thôi; nhưng rồi mình bày, mình chỉ từng chữ cái, học được là bà con phấn khởi.”
Vợ chồng Nguyễn Thị Phương đều là giáo viên, lại là người ở trong làng nên được phân công đứng lớp từ những ngày đầu mở lớp. Đa phần học viên của lớp là người đồng bào DTTS, từ rào cản về ngôn ngữ, cách phát âm và cả về tuổi tác nên giáo viên đứng lớp càng phải tỉ mỉ, kiên trì để học viên có thể theo kịp chương trình.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương – Thôn Plei Ring Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện nói: “Lúc đầu cũng sợ không gánh vác được, nhưng sau thương bà con, nên hai vợ chồng cùng cố gắng. Ban ngày thì đi làm ở trên trường, tối về thì dạy ở đây. Vì thương bà con thì mình cố gắng.”
Chính vì sự chan hòa, cởi mở ấy mà lớp học xóa mù chữ ở thôn Plei Ring Đáp không chỉ thu hút học viên là người lớn mà trẻ con ban ngày học ở trường, tối đến cũng theo mẹ, theo anh chị mình đến lớp để cùng học, cùng chia sẻ niềm vui từ con chữ.
Chị Kpăh H’Jon – Thôn Plei Ring Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Nhờ có cô giáo mình đã biết viết được tên của mình. Vui lắm. Học khó lắm. Nhưng mà giờ có điều kiện rồi, được đi học là mình phải cố gắng.”
Bé Kpăh H’Vina – Con gái chị Jon bày tỏ: “Con học lớp 1 rồi. Con theo mẹ đi học. Học chung với mẹ. Khi nào về nhà chữ nào mẹ không biết con sẽ chỉ cho mẹ đọc.”
Ánh sáng từ lớp học ấy hàng đêm vẫn sáng đèn, mang theo hy vọng và niềm tin của bà con về một tương lai tươi sáng hơn khi đã biết đọc, biết viết, biết tính toán, cộng trừ nhân chia… Dù hành trình theo đuổi con chữ còn lắm gian nan nhưng cả thầy và trò vẫn đang kiên trì, nỗ lực hàng ngày với tràn đầy niềm vui và hy vọng. Bởi sự học không bao giờ là muộn.
Trương Trang – Duy Linh