Hạnh phúc khi được trở về

Cập nhật 28/3/2025, 16:03:28

Sau 3 tháng sống lưu lạc tại Thái Lan, đầu tháng 3-2025, chị Siu H’Plut (SN 1986) ở làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Sự thật phũ phàng khi được “mắt thấy, tai nghe” khiến chị H’Plut càng thêm ân hận, nhận ra lỗi lầm khi bản thân trót nghe lời kẻ xấu rồi vượt biên trái phép.

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giữa tháng 12-2024, chị Siu H’ Plut nghe lời dụ dỗ của Ksor Wan (ở làng Breng 1, xã Ia Dêr hiện đang sống tại Thái Lan) tìm đường vượt biên. Để chuẩn bị cho chuyến đi, H’Plut đã giấu chồng mang theo 10 triệu đồng-tiền tiết kiệm của gia đình, trả cho người dẫn đường 3,5 triệu đồng vượt biên qua Campuchia rồi sang Thái Lan.

Trong căn phòng trọ bí bách, chật hẹp, Plut sống cùng Wan và con trai của Wan. Hàng tháng, Plut phải đóng tiền sinh hoạt ăn uống, không dám đi ra ngoài vì sợ Cảnh sát Thái Lan bắt về hành vi nhập cư bất hợp pháp.

Siu H’ Plut – Làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai bày tỏ: “Ở đó vất vả lắm, mọi thứ đều phải mua kể cả nước uống. Tôi chỉ dám trốn trong phòng trọ vì sợ bị bắt. Biết tôi là phụ nữ đã có chồng nhưng một số người đàn ông bên này vẫn nhắn tin, gọi điện dụ dỗ chuyện tình cảm khiến tôi rất sợ hãi, bức xúc. Đã nhiều lần tôi muốn về nhưng vì không có tiền nên đành cam chịu.”

Không có việc làm, không người giúp đỡ, khi số tiền mang theo đã hết, Plut phải gọi điện cầu cứu chồng và chị gái gửi tiền sinh hoạt. Vì phải nuôi con nhỏ và phải gửi tiền cho vợ nên kinh tế gia đình anh Pui Gít-chồng Plut rất khó khăn. Sau nhiều ngày đắn đo, đầu tháng 3-2025, anh Gít đã viết đơn gửi Công an Gia Lai nhờ giúp đỡ, để vợ được trở về Việt Nam.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý tích cực của lực lượng Công an, ngày 4-3, Siu H’ Plut đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Pui Gít – Chồng Siu H’ Plut chia sẻ: “Lúc vợ đi mình buồn lắm, cứ nghĩ nó đi vô TP. Hồ Chí Minh chơi mấy ngày rồi về. Nhưng khi vợ gọi điện Facebook mới biết nó nghe người ta, trốn sang Thái Lan. May nhờ có Công an giúp đỡ chứ không biết phải làm sao nữa, lo lắng lắm. Giờ vợ được về rồi tôi rất mừng. Nhà mình tuy nghèo nhưng đủ ăn ba bữa, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau không phải sợ gì hết. Chỉ có ở nhà mình, ở Việt Nam mình mới được như vậy. “

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường – Phó Trưởng Công an xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai  trao đổi: “Ngay khi chị Siu H’ Plut trở về địa phương, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc, giúp đỡ, nhất là các chị Hội Phụ nữ của làng thường xuyên đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên. Đồng thời qua thông tin do chị Plut cung cấp và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an chúng tôi biết một số đối tượng hiện đang sinh sống ở nước ngoài sử dụng mạng xã hội để lừa phỉnh, dụ dỗ bà con vượt biên với mục đích trục lời tiền từ chính đồng bào mình. Nếu nạn nhân đến được đất Thái Lan, Campuchia khi không còn tiền, hết giá trị lợi dụng sẽ bị chúng bỏ rơi.”

Siu H’ Plut đã được đoàn viên cùng người thân nhưng quãng thời gian ở Thái Lan sẽ là ký ức buồn, đắng cay, tủi nhục không thể nào quên.

Vượt qua mặc cảm, Plut cùng chồng đang nỗ lực từng ngày chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Không may mắn như Plut, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung nhiều người vượt biên đã không thể trở về quê hương. Họ trở thành “con mồi” của những kẻ buôn người bên kia biên giới; bị bắt nhốt, ép buộc làm những việc vi phạm pháp luật, bị đánh đập, hành hạ cả thể xác, lẫn tinh thần, thậm chí bị đe dọa tính mạng.

Bà con cần tỉnh táo, cảnh giác trước các thông tin trên mạng xã hội, tránh mắc mưu kẻ xấu đi vào con đường tối, để rồi “tiền mất, tật mạng”.

Lê Ánh

Trả lời