Truyền cảm hứng học lịch sử từ những chuyến tham quan bảo tàng

Cập nhật 20/3/2025, 16:03:01

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ta, việc giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ càng cần phải được chú trọng và quan tâm. Từ đó, hun đúc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời góp phần xây dựng thế hệ tương lai sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tại TP. Pleiku, thời gian qua hoạt động tìm hiểu lịch sử từ bảo tàng, di tích, “địa chỉ đỏ” được các ngành chức năng duy trì triển khai, có hiệu ứng tích cực.

Hơn 100 học sinh khối lớp 5, Trường TH Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, TP. Pleiku vừa có một chuyến đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Gia Lai, Kon Tum và Bảo tàng tỉnh Gia Lai rất ý nghĩa. Tại đây, các em được trực tiếp xem nhiều hiện vật, tư liệu và nghe các câu chuyện kể về lịch sử đấu tranh anh dũng của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, Tây nguyên nói chung qua các thời kỳ. Thông qua hình thức trực quan, sinh động; nhiều kiến thức về các sự kiện lịch sử được các em học sinh ghi nhớ nhanh và cảm thấy rất hứng thú.

Em Trần Nguyễn Minh Trang – Lớp 5.4, Trường TH Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, TP. Pleiku bày tỏ: “Thông qua chuyến đi này, em hiểu được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam cũng như là những chiến thắng mà dân tộc Việt Nam ta đã giành được. Em cảm thấy rất là tự hào về dân tộc Việt Nam. Em quyết tâm sẽ học tập thật tốt, thật giỏi để mai sau trở thành một người có ích cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng căn dặn.”

Di tích, bảo tàng, các “địa chỉ đỏ” chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Khi tham gia học tập lịch sử tại bảo tàng, các em học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được truyền thêm cảm hứng, rèn luyện kỹ năng quan sát, tổng hợp để cải thiện hiệu quả việc học tập của chính mình.

Em Nguyễn Thanh Sang – Lớp 5.2, Trường TH Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, TP. Pleiku chia sẻ: “Qua buổi tham quan hôm nay, em hiểu biết hơn về dân tộc Jrai, văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Và qua đây em còn biết lịch sử đấu tranh anh dũng của các anh hùng trên vùng đất Tây Nguyên ta. Dù quân Pháp có nhiều vũ khí lợi hại như súng, pháo, đạn vẫn không thể đánh được ý chí bất khuất, đoàn kết của dân tộc ta.”

Với nhiều hiệu ứng tích cực mang lại nên thời gian qua, hoạt động giáo dục lịch sử tại bảo tàng được 47 trường thuộc khối tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Pleiku triển khai đồng loạt và thường xuyên.

Cô giáo Phan Thị Ngọc Nhạn – Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, TP. Pleiku cho biết: “Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường và hoạt động trải nghiệm này học sinh rất thích thú. Lần nào đi về các em đều có những kỷ niệm và những lời viết, lời văn hoặc là kiến thức vô cùng bổ ích trong các tiết học lịch sử, tiếng Việt và trong cảm nhận của mỗi em về lịch sử truyền thốngĐến đây các em được xem rất nhiều hiện vật trưng bày tại đây.”

Chị Phạm Thị Phương Thảo – Thuyết minh viên, Bảo tàng tỉnh Gia Lai nói: “Là thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh Gia Lai, khi các cháu học siinh tới đây thì mình sẽ truyền cho các cháu những cái gì mà thực tế nhất và những điều mà nhớ nhanh nhất thì các cháu sẽ tiếp thu và các cháu sẽ rất là hào hứng khi tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai.”

Hiện nay với sự phát triển của khoa học – công nghệ nên học sinh học lịch sử trở nên linh hoạt hơn. Không còn đơn thuần học thông qua các trang sách, những bài giảng của giáo viên trên lớp, mà các em có nhiều sự lựa chọn như học qua các video, clip, các mẩu truyện tranh… Và thông qua các hoạt động ngoại khóa là một trong những hình thức học tập được đánh giá cao khi đã giúp các em học sinh sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thực tế, có cái nhìn trực quan và bồi đắp tình yêu với lịch sử của dân tộc Việt Nam./ .

Thanh Vui – Duy Linh

Trả lời