Thời khắc không bao giờ quên

Cập nhật 15/3/2025, 06:03:57

Khí thế hào hùng và những khoảnh khắc thiêng liêng trong những ngày tháng 3 lịch sử cách đây 50 năm khi tỉnh Gia Lai được giải phóng (ngày 17/3/1975) không thể phai mờ trong khí ức của nhiều người. Đặc biệt hơn đối với những người lính của Đại hội 70 thuộc Tiểu đoàn Đặc công 408, Tỉnh đội Gia Lai năm xưa thì dù nửa thế kỷ đã trôi qua, song vẫn luôn in đậm trong tâm trí đó là thời khắc vinh dự được cắm lá Cờ giải phóng tung bay trên nóc Tòa hành chính Pleiku – biểu tượng của Nguỵ quyền Sài Gòn vào ngày 16/3/1975, tức là trước 1 ngày tỉnh Gia Lai được giải phóng.

Dù nay đã 75, 80 tuổi, song ký ức về những năm tháng đồng đội cùng chiến đấu chống quân thù đầy gian khổ, ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng vẫn luôn in đậm trong ký ức của những người lính Tiểu đoàn Đặc công 408. Ra đời vào cuối năm 1967 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra rất ác liệt, Tiểu đoàn Đặc công 408 được ví như “quả đấm thép” của LLVT tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ; đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên tiếp lập nên nhiều chiến công vang dội; góp phần quan trọng giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3/1975. Tiểu đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Đơn vị Thành đồng quyết thắng”. Nửa thế kỷ đã đi qua, song trong tâm trí của mỗi người lính Tiểu đoàn Đặc công 408 vẫn luôn in đậm thời khắc lịch sử khi cùng các đơn vị tiến vào giải phóng và tiếp quản thị xã Pleiku vào ngày 16/3/1975.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hùng – Đại đội 70, Tiểu đoàn Đặc công 408, Tỉnh đội Gia Lai xúc động: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ, tiếp quản khu cố vấn Mỹ, đồng chí Đại đội trưởng Chu Quang Tùy gọi tôi lên, lúc đó tôi là Trung đội trưởng Trung đội 3 trực tiếp qua thâm nhập khu vực Tòa hành chính. Khi chúng tôi qua xâm nhập khu vực Tòa hành chính của Ngụy thì địch đã rút hết và có 1 là cờ ba que treo trên đó thì đã bị cắt khoảng 1/3 dây cột cờ. Trước khi đi thì đồng chí Đại đội trưởng có giao cho tôi 1 lá Cờ giải phóng thì lúc đó có 1 đồng chí bảo vệ cùng tôi cảnh giới và đưa lá Cờ cho đồng chí Triệu La Phương là Tiểu đội trưởng trực tiếp trèo lên và cắm lá Cờ lên cột cờ.”

Điều đặc biệt hơn đối với những người lính của Đại đội 70 thuộc Tiểu đoàn Đặc công 408 là khi được chính tay mình cắm và chứng kiến thời khắc lịch sử lá Cờ giải phóng tung bay trên nóc Tòa hành chính Pleiku; đánh dấu sự sụp đổ, thất bại hoàn toàn của Ngụy quân ở tỉnh Gia Lai và rộng hơn là ở Tây Nguyên, tạo đà tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.  Niềm vinh dự và tự hào khi được cắm lá Cờ giải phóng luôn đi cùng năm tháng với những người lính năm xưa.

Cựu chiến binh Triệu La Phương – Đại đội 70, Tiểu đoàn Đặc công 408, Tỉnh đội Gia Lai chia sẻ: “Ngày 16/3 lúc đó khoảng 2h chiều thì đồng chí Hùng giao nhiệm vụ cho tôi khi tôi trèo lên và khi trèo lên khoảng 2m thì đồng chí Hùng đưa cho tôi lá Cờ giải phóng và tôi cầm lên treo Cờ. Cảm xúc của tôi lúc xác định là Trung đội giao nhiệm vụ thì mình phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã chứ mình cũng không nghĩ gì đến chuyện sống, chết gì; tôi chỉ nghĩ cắm được lá Cờ là tỉnh Gia Lai đã được giải phóng rồi nên rất là vui.”

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hùng – Đại đội 70, Tiểu đoàn Đặc công 408, Tỉnh đội Gia Lai tự hào hồi tưởng: “Khi cắm lá Cờ xong và Cờ tung bay rồi thì bản thân tôi cũng như các đồng chí vỗ tay ầm ầm và hoan hô chiến thắng. Cảm xúc lúc đó như là vỡ òa, không thể diễn tả được.”

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, gian khổ, ác liệt trong chiến tranh hay trong thời bình, trên mặt trận mới; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 408 luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ để mãi xứng danh với truyền thống của Tiểu đoàn Đặc công anh hùng đã góp phần quan trọng làm nên tháng 3 lịch sử trên quê hương Gia Lai anh hùng.

Hà Đức – Đức Hải – Viễn Khánh – Phi Long

Trả lời