Hậu phương vững chắc của người lính

Cập nhật 08/3/2025, 06:03:27

Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thì sau lưng họ là người mẹ, người vợ luôn tần tảo, chịu thương, chịu khó vui vén gia đình để chồng là những người tuyến đầu vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Nhân kỷ niệm 115 ngày ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025) và 1985 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự “Hậu phương vững chắc, tiền tuyến thắng lợi” nghi nhận và tôn vinh sự đóng góp thầm lặng của các mẹ, các chị là hậu phương của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là mái ấm của chị Trần Thị Thoan ở Tổ dân phố 10 (phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Xây dựng gia đình đến nay đã gần 20 năm cũng là ngần ấy năm chị Thoan phải đóng 2 vai vừa là chồng, vừa là vợ, bởi chồng chị là bộ đội luôn công tác xa nhà. Đến nay đứa con trai lớn tốt nghiệp phổ thông trung học, chưa kịp đỡ đần gì cho chị thì cùng tiếp nối truyền thống của gia đình theo cha lên đường tòng quân vào tháng 2 vừa qua. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chị luôn xác định là vợ lính phải luôn lạc quan, làm tròn bổn phận của người vợđể chồng yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ của người quân nhân.

Chị Trần Thị Thoan – Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nói “Là vợ bộ đội thì ai cũng nghĩ là như vậy, rất nhiều hy sinh, có rất nhiều mất mát nhưng thực ra đó là niềm vui của mỗi người phụ nữ khi làm vợ bộ đội. Vì ở nhà, phải làm rất nhiều công việc so với công việc của những người phụ nữ khác người ta có chồng chia sẻ; còn đây thì chồng đi làm miết, các con khôn lớn mỗi ngày, tất cả những công việc hằng ngày đều phải gánh vác, đều phải làm nhưng đó cũng là một niềm vui đối với mỗi người phụ nữ khi làm vợ bộ đội.”

Còn đây là gia đình chị Nguyễn Thị Hà Giang ở phường Hội Phú (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Chồng chị Giang là Thiếu tá Phạm Duy Đông đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh. Đã hơn 5 năm nay, chị Giang không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hiền, mà chị còn là người con dâu hiếu thảo tận tình chăm sóc mẹ chồng đang điều trị suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viên Đa Khoa tỉnh. Hiện tại chị cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng luôn cố gắng chăm lo cho gia đình thật tốt để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Trần Thị Sang – Mẹ Thiếu tá QNCN Phạm Duy Đông chia sẻ “Má bây giờ đau thì đau vậy chứ không sao đâu, tui con cứ yên tâm công tác. Giờ gia đình mình vậy, thôi kệ cố gắng. Thì nó cứ gọi về, gọi cho vợ nó nói mẹ ở đâu, mẹ có khỏe không, thì nó đưa cho thấy vậy đó, rồi cái nói mẹ khỏe, mẹ không sao hết.”

Chị Nguyễn Thị Hà Giang – Vợ Thiếu tá QNCN Phạm Duy Đông nói trong nước mắt “Chỉ có 1 mình thôi, khăn gói lên đường, đau bệnh là vậy đó, chồng thì ở xa rồi mình phải cố gắng. Dẫu là, mình có gì thì…(khóc). Cũng muốn chồng là cố gắng chăm sóc 2 đứa, làm sao để cho những khoảng khắc, thời gian vợ chồng sống với nhau …. Cố gắng chăm lo cho 2 đứa nhỏ nó lên người. Vậy thôi…. (ôm mặt khóc)…Chỉ cần 1 cuộc gọi điện của anh “Em ơi ngày mai anh đưa em đi vào Sài Gòn chữa bệnh”. Thế là hạnh phúc rồi, không cần gì hơn…(chị cười).”

Không chỉ chị Thoan, chị Giang, mà còn rất nhiều người phụ nữ khác là vợ lính giữa thời bình cũng thầm lặng hy sinh làm hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần  để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh yên tâm công tác,sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

 

Huy Bắc – Thanh Tuyền

Trả lời