Mang mùa Xuân đến với người nghèo

Cập nhật 21/1/2016, 14:01:45

Xuân mới đang đến trên khắp mọi miền đất nước và nhà nhà, người người rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Trong không khí ấy, đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mùa Xuân của họ là được đón nhận sự quan tâm, chung tay sẻ chia của cộng đồng. Còn với những tấm lòng nhân ái, những món quà trao tặng tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng chính đó đã góp phần mang mùa Xuân đến với những người nghèo. 

 

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mùa Xuân của họ là được đón nhận sự quan tâm, chung tay sẻ chia của cộng đồng

Xuân năm nay với gia đình chị R’com H’Thung ở làng Ró, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku có lẽ là mùa Xuân hạnh phúc nhất, bởi ngôi nhà mơ ước từ bao năm nay của gia đình giờ cũng đã thành hiện thực từ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Xuân mới, nhà mới và niềm vui này có lẽ không thể diễn tả hết bằng lời.

Chị R’com H’Thung, làng Ró, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Gia đình mình nghèo, khó khăn về nhà ở. Nay được Hội CTĐ tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhà ở, tôi mừng và biết ơn lắm. Từ nay gia đình đã có nhà mới và sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế, để không còn đói, còn khổ nữa”.

Xuân này, tỉnh Gia Lai có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai từ đầu tháng 11/2015 với tổng 11.000 suất quà tết được trao tặng cho các gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và bệnh nhân phong trong tỉnh. Và một điều ý nghĩa đó là các hoạt động này của hội đã nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ nhiều tấm lòng nhân ái, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; qua đó thắp lên niềm tin trong cuộc sống cho các gia đình, những số phận, những hoàn cảnh kém may mắn.  

Bà Nguyễn Thị Lý, Thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện ChưPah, Gia Lai cảm động nói: “Trong dịp Tết này được bên phân bón Phú Mỹ về tặng quà cho bà con ở xã Nghĩa Hòa này thì cũng rất chân thành cảm ơn. Đón Tết  này thì cô cũng không có gì cả,  thì cũng nhờ vào sự giúp đỡ của ban, ngành để mà cho con được vui ngày tết thôi”.

Ông Lương Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh đại diện khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho biết: “Đây là chương trình mang 1 thông điệp hết sức là đơn giản, ngắn gọn rằng chúng tôi mong muốn 1 doanh nghiệp thì có trách nhiệm với xã hội và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, với những người còn chưa có điều kiện đầy đủ để đón 1 cái Tết cổ truyền theo đúng nghĩa của nó. Rất mong muốn bằng những cái tình cảm chân thành mang đến cho bà con đón những cái Tết thật sự là ấm cúng, đầy đủ và có ý nghĩa hơn”.

 Một cái tết trọn vẹn, đủ đầy với những hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam có lẽ không chỉ ở những phần quà được trao tặng, mà còn đẹp ở tấm lòng nhân ái sẻ chia của cộng đồng xã hội. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là sự sẻ chia thiết thực với những gia đình còn nhiều khó khăn; đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, để giúp họ được có một mùa Xuân trọn vẹn và ý nghĩa ./.

 

 

Mỹ Tiến -Duy Linh – Huy Toàn

Trả lời