Gia lai tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2013

Cập nhật 17/11/2013, 09:11:44

Sáng 17/11, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2013. Đến dự có ông Hoàng Công Lự – PCT thường trực UBND tỉnh – Phó Ban an toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và gần 1.600 cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công an và nhân dân tại thành phố Pleiku

 

Gia Lai tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu và người tham dự đã dành 1 phút tưởng niệm các nhạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo số liệu thống kê ở Việt Nam, mỗi ngày có hơn 30 người bị tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng, cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày có hàng trăm gia đình Việt Nam gánh chịu sự mất mát khủng khiếp. Đây là điều không thể chấp nhận được với một đất nước đang sống trong hòa bình. Đã đã đến lúc mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức sâu sắc về tác hại khôn lường của thảm họa này đến toàn bộ tiến trình vươn lên của dân tộc, đến sự phát triển lành mạnh của giống nòi.

 

Tại buổi lễ tưởng niệm ông Hoàng Công Lự-PCT thường trực UBND tỉnh – Phó Ban an toàn giao thông tỉnh đã phát biểu: “Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của con cháu mình, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở đất nước chúng ta ngày càng phát triển theo hướng văn minh, an toàn hơn…”.

 

Riêng tại Gia Lai, trong 10 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã xảy ra 188 vụ tai nạn giao thông, làm 210 người chết và 139 người bị thương.

 

Với thông điệp gửi đi “ Hãy hành động vì những người đang sống”, buổi lễ tưởng niệm là dịp để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông, đồng thời để nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng.

 

Em Nguyễn Thị Phương Thảo-Lớp 10 C3A – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – TP.Pleiku tâm sự: “Mỗi ngày em thấy rất nhiều bạn bè và cả người lớn ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ như phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và uống rượu bia khi tham gia giao thông, điều này rất nguy hiểm bởi nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả sẽ khôn lường. Và theo em nghĩ, việc những người lớn vi phạm như vậy sẽ là tấm gương xấu trong việc giáo dục thế hệ trẻ như chúng em…”.

 

Trung sỹ Nay Ing-Phòng PC 65 – Công an tỉnh thổ lộ: “Là một chiến sỹ tôi phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từ đó tôi mới có thể nhắc nhở mọi người trong gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng làm theo, để từ đó hạn chế đến mức thấp nhấp những rủi ro do tai nạn giao thông gây ra…”.

         

Cũng tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho 10 gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông nhằm chia sẻ một phần khó khăn, động viên, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống…./.

Đoàn Bình -Xuân Huy

Trả lời