Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí tại các chợ hoa càng nhộn nhịp hơn. Nhộn nhịp không chỉ bởi hoạt động mua bán, mà còn bởi những món quà xuân đầy ý nghĩa mà mỗi gia đình, mỗi người dân chọn mua để mang về trưng bày đón năm mới.
Chợ hoa những ngày giáp Tết bao giờ cũng rộn ràng, nhộn nhịp hơn hẳn. Sắc màu của các loại hoa, từ những cành đào đỏ thắm, hoa mai vàng rực rỡ, cho đến những chậu hoa cúc, hoa vạn thọ tươi mới – tất cả đã mang đến không khí Tết thật sự, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, lựa chọn mua những chậu hoa đẹp nhất để trang trí đón Tết. Với nhiều gia đình Việt, chọn hoa Tết không chỉ đơn giản là việc trang trí, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Hoa mai, hoa đào, hoa cúc… mỗi loại hoa đều có một ý nghĩa riêng, tượng trưng cho những điều tốt đẹp trong năm mới. Hoa mai vàng tượng trưng sự thịnh vượng, phú quý; trong khi hoa đào mang đến may mắn, bình an; còn hoa cúc lại là biểu trưng sức khỏe, sự trường thọ… Nhiều người đã tranh thủ đến chợ hoa Tết để chọn lựa, mua những chậu hoa yêu thích để trang trí nhà cửa, cầu chúc một năm mới may mắn, tài lộc.
Anh Phạm Đức Thuận – Phường Ia Kring, TP. Pleiku bày tỏ: “Bên nội – ngoại thì hay chơi cúc, còn bên nhà mình thì mai với đào; có năm thì cả hai loại, vừa mai vừa đào; nhưng mà hai năm nay thì mình mua mai về chơi. Cũng có mua mấy chậu cúc rồi thì hoa cúc năm nay tương đối cao hơn so với mọi năm. Hoa mai mình qua vườn này thì thấy giá cũng ổn chứ không cao.”
Chị Nguyễn Thị Điều – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ:: “Hoa năm nay thì thấy hoa hồng là khá đẹp, hoa cúc cũng đẹp, đào cũng được. Tuỳ theo năm, có năm thì chọn đào, có năm thì chọn mai, có năm thì chọn quất, hoa lan. Đi dạo ưng hoa nào thì chọn hoa đó thôi. Định là sẽ mua quất với cả hoa lan, rồi mua các hoa nhỏ nhỏ về trang trí nhà cho sinh động.”
Không chỉ có hoa, những mặt hàng truyền thống khác như quất, cây kiểng, bonsai và các loại hoa treo cũng đa dạng, phong phú về chủng loại. Đối với các tiểu thương tại chợ hoa, dịp Tết luôn là mùa làm ăn bận rộn nhưng cũng đầy niềm vui. Những loài hoa đẹp, tươi mới là kết quả của bao nhiêu tháng ngày chăm sóc, vun vén. Mỗi cây, mỗi cành hoa được đưa đến tay người tiêu dùng không chỉ là sản phẩm đơn thuần mà là tâm huyết của những nông dân và những người làm nghề buôn bán. Dù công việc những ngày giáp Tết luôn vất vả, nhưng với các tiểu thương, những loài hoa không chỉ là mặt hàng buôn bán mà còn là biểu tượng của những ước mơ, khát vọng về một năm mới đầy hứa hẹn.
Chị Trần Thị Huỳnh My – Người bán hoa cho biết: “Bông năm nay thì đẹp hơn mọi năm, còn giá thì có cao hơn. Nói chung sau ngày 25 trở đi thì hi vọng người dân sẽ mua nhiều hơn.”
Chợ hoa những ngày giáp Tết luôn là điểm đến thú vị để mọi người hòa mình vào không khí Tết vui tươi, rực rỡ sắc màu. Dù bận rộn chuẩn bị cho những ngày Tết Cổ truyền của dân tộc sắp tới nhưng nhiều người vẫn tranh thủ để ghé qua chợ hoa, chọn lựa những chậu hoa, cây hoa tươi thắm nhất để trang hoàng nhà cửa đón Xuân, đón Tết.
Mỹ Tiến – Huy Toàn