Tự hào bên cột mốc biên cương

Cập nhật 18/1/2016, 14:01:33

                       Những ngày tết đến Xuân về, ở các đồn biên phòng trong cả nước nói chung, Đồn Biên phòng Ia O nói riêng, bên cạnh nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, chăm lo cho đồng bào vui Xuân, đón tết, thì nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ cột mốc biên cương của cán bộ chiến sĩ cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thiêng liêng. Nhiệm vụ này còn có sự đóng góp không nhỏ của người dân sống trong khu vực.

 

Cột mốc biên giới số 25 tọa lạc trên đỉnh đồi nơi gặp gỡ của hai dòng sông: Sông Sa Thầy và sông Sê San 

Tọa lạc trên đỉnh đồi nơi gặp gỡ của hai dòng sông: Sông Sa Thầy và sông Sê San, cột mốc biên giới số 25 nơi ngã ba sông thuộc địa bàn làng Bi xã Ia O,  lâu nay được ví như một góc của hình tam giác giữa một bên là địa phận biên giới thuộc tỉnh Gia Lai, một bên là địa phận thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum và một bên là nước bạn Cămpuchia. Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân,  không chỉ có mặt thường xuyên để kiểm tra, bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O còn chọn nơi đây làm điểm chính cho việc phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự  cho chiều dài hơn 5km biên giới.

                   Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O chia sẻ: “ Để bảo vệ cột mốc, bảo vệ an toàn khu vực Biên giới chúng tôi thường xuyên có mặt kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, dân quân xã, đặc biệt là người dân sống trong khu vực này. Nhiều nguồn tin có giá trị được người dân tại chỗ báo về cho Bộ đội Biên phòng rất là kịp thời để có biện pháp giải quyết ngay”.

                  Với Trung tá Lê Trọng Tập, mỗi lần đi kiểm tra, được chạm tay vào cột mốc, được ngắm nhìn cột mốc là một lần cảm nhận sự thiêng liêng cao cả, là một niềm tự hào, trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, với nhân dân.

                Trung tá Lê Trọng Tập- Đồn Biên phòng Ia O nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn cho cột mốc số 25 này. Mỗi  lần đến đây được chạm tay vào cột mốc , được chào cột mốc, trong lòng lại thấy trào dâng nỗi xúc động, cảm thấy tự hào, thiêng liêng, cao cả và gắn trách nhiệm to lớn của mình trong đó”.

                 Bảo vệ biên giới, cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà còn trách nhiệm của mỗi người dân trong khu vực biên giới. Với anh Ksor Huynh – Làng Bi xã Ia O, mỗi lần lên rẫy anh lại kiểm tra cột mốc 25 nằm trong phần rẫy nhà mình. Không ít lần gặp nhóm đối tượng lạ làm chòi canh gỗ tập kết ở Cămpuchia về địa điểm gần nơi cột mốc này là anh báo cho cán bộ biên phòng, một mặt anh cương quyết yêu cầu họ tháo dỡ lều bạt đi nơi khác.

                Anh Ksor Huynh – Người dân Làng Bi xã Ia O  huyện Ia Grai cho biết: “Tôi thường xuyên có mặt trên rẫy, kiểm tra thường xuyên cột mốc biên giới, khi thấy có dấu hiệu bất thường là báo cho xã, cho bộ đội biên phòng, gần đây có người lạ đến làm chòi gần đây tôi đã yêu cầu họ đi nơi khác. Mình là dân ở đây phải có trách nhiệm bảo vệ cột mốc chứ”.

                   “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, chính tình cảm quân dân cá nước ấy đã dệt nên những mùa Xuân biên giới bình yên./.

 

                                                                                

 

Gia Cư – X. Huy

Trả lời