Nhằm mang đến bà con ở vùng biên Tết ấm no, đủ đầy và tràn ngập niềm vui, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên cương đón Tết trong không khí phấn khởi, đầm ấm mà còn góp phần động viên bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự trên vùng biên giới.
Trước thềm xuân mới, làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ trở nên rộn ràng hơn hẳn bởi sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 (Binh đoàn 15). Nhà rông mới của làng như khoác lên mình tấm áo mới với những dải cờ hoa rực rỡ. Ngôi nhà rông này được Binh đoàn 15 xây tặng cho làng, bàn giao vào tháng 12/2024, giờ đây trở thành nơi gắn kết bà con, gắn kết quân- dân trong dịp tết đầu tiên.
Già làng Rơ Mah En – Làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Được bộ đội về làng tổ chức tết, bà con mừng lắm. Mong tình cảm giữa bộ đội và bà con luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt, như người 1 nhà.”
Trong khi đó, dưới khoảng sân rộng của nhà rông, bà con Jrai và các chiến sĩ cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, bánh tét. Những đôi tay hàng ngày ngày quen với nương rẫy nay nhẹ nhàng, cẩn thận gấp từng nếp lá, buộc từng sợi dây dưới sự hướng dẫn tận tình của bộ đội. Từng chiếc bánh xanh vuông vắn dần thành hình, chứa đựng không chỉ hương vị mà còn là tình cảm quân dân sâu đậm.
Chị Siu H’Sanh – Làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Lâu nay tôi chưa bao giờ gói bánh chưng. Bây giờ được chú bộ đội dạy, thấy rất hay và vui lắm.”
Góp thêm hương vị đặc trưng cho ngày Tết biên giới, bà con Jrai cũng chuẩn bị những món ăn truyền thống của dân tộc mình. Bên cạnh những chiếc bánh chưng, bánh tét xanh mướt đang dần hoàn thiện, các món cơm lam, gà nướng, lá mì… cũng được bà con chuẩn bị chu đáo. Trong không khí ấm áp ấy, bà con và các chiến sĩ không chỉ cùng nhau đón xuân mà còn chia sẻ niềm vui, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hòa nhập với nếp sống văn hóa mới, lành mạnh, tạo nên một bức tranh đẹp về sự đoàn kết.
Chị Siu H’Thu – Làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Được tham gia vào hoạt động này tôi thấy rất vui. Tôi mong bộ đội sẽ tổ chức nhiều cái tết như này hơn và mong một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.”
Thượng tá Nguyễn Chí Kiên – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Đây là một trong những hoạt động dân vận có vai trò thiết thực. Chương trình góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương mang Tết đến cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân vui xuân đón Tết theo nếp sống văn hóa mới, lành mạnh, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.”
Đêm xuân ở làng Chan rực rỡ trong ánh lửa bập bùng, soi sáng cả một góc trời. Tiếng cồng chiêng vang vọng, hòa nhịp với bước chân trong những vòng xoang nhịp nhàng, gắn kết những bàn tay bạn bè, chiến sĩ và đồng bào. Mùa xuân ấm đã về, đã hiện diện trên ngôi làng nơi biên giới, mang theo hy vọng và niềm tin về tình Quân- Dân bền chặt.
Nhâm Dung – Duy Linh