Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, niềm vui đã tràn ngập khắp mọi đường làng, ngõ xóm, góc phố. Trải qua một năm học tập, lao động vất vả nhưng bù lại, nhiều người dân ở Gia Lai đã gặt hái được nhiều niềm vui và thắng lợi; đón Tết vui tươi và phấn khởi hơn. Đặc biệt, với bà con nông dân Gia Lai, sau những vụ thu hoạch, nông sản được mùa, được giá đã mang đến niềm vui lớn. Tết vì thế cũng vui hơn, đủ đầy hơn.
Niềm vui trọn vẹn đã đến với gia đình anh Trần Ngọc Minh ở làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Năm cũ kết thúc cũng là thời điểm gia đình anh tổng kết vụ thu hoạch cà phê năm 2024. Trong suốt mấy chục năm gắn bó với loại cây trồng này, chưa năm nào gia đình anh Minh có được niềm vui lớn như năm 2024. Với 4 ha cà phê, gia đình anh đã thu được khoảng 24 tấn cà phê nhân. Theo giá thị trường từ đầu vụ đến cuối vụ dao động quanh mức 120 nghìn đồng/kg cà phê nhân, gia đình anh Minh thu được gần 3 tỷ đồng trong vụ thu hoạch 2024.
Anh Trần Ngọc Minh – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Giá cà như thế này thì đúng là đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Bản thân tôi cũng như bà con trồng cà phê sẽ đón một cái Tết phấn khởi hơn. Không khí của bây giờ đã thấy rõ rệt điều đó rồi. Mong muốn người nông dân tiếp tục đầu tư để làm nên được hạt cà phê chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng cho hạt cà phê Việt Nam.”
Thắng lợi trong vụ thu hoạch cà phê năm 2024 đã giúp bà con nông dân trồng cà phê trang trải được chi phí đầu tư. Nhiều gia đình cũng trả hết được những khoản nợ đầu tư từ những năm trước khi giá nông sản thấp. Không những thế, không ít hộ còn dư dả xây được nhà mới khang trang, bề thế, mua sắm được cả ô tô.
Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Bản thân nhà mình, sau những vụ cà phê tăng giá thì mình trang trải cuộc sống ổn định hơn, mình có tiền để đầu tư xây nhà cửa, mua sắm được xe cộ để phục vụ cho nhu cầu đi lại của cả gia đình. Giá cà phê lên thì bà con rất phấn khởi, đi đâu bà con cũng nói chuyện rôm rả quanh câu chuyện được mùa. Chắc chắn so với những năm trước thì năm nay bà con sẽ đón năm mới với nhiều sự chuẩn bị hơn trước, tinh thần sẽ phấn chấn hơn rất nhiều.”
Không khí vui tươi, phấn khởi đang tràn ngập các vùng nông thôn Gia Lai. Niềm vui được mùa, được giá đã bù đắp những vất vả, nhọc nhằn khi miệt mài lao động, sản xuất. Niềm vui trọn vẹn, nụ cười hạnh phúc của nông dân hoà vào ánh nắng rực rỡ của mùa Xuân.
Ông Hà Xuân Giang – Làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai bày tỏ: “Bà con phấn khởi thật, bao nhiêu năm rồi mới được năm nay thôi. Như năm trước giá cà phê cũng cao nhưng mà chỉ cao ở thời điểm cuối vụ, lúc đó hầu hết nông dân đã bán hết rồi nên không nhiều người bán được giá cao. Năm nay thì giá cà cao ngay từ đầu vụ. Giá như thế này thì bà con nông dân ăn Tết vui vẻ.”
Ông Rơ Châm A Lối – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai chia sẻ: “Bà con ở đây chủ yếu trồng cà phê và lúa. Năm vừa rồi bà con được cả mùa lẫn giá. Đối với cây cà phê, năm vừa rồi bà con đạt khoảng 16 tấn tươi/ha, giá rất vui mừng, tăng từ 2 năm nay rồi. Bà con mong giá ổn định được như thế này được lâu dài. Lợi nhuận thu về năm nay cao gấp 3 lần năm ngoái, từ đó bà con mua sắm được phương tiện, xe cộ, xây dựng được nhà cửa mới. Bà con rất náo nức chuẩn bị đón Tết.”
Niềm vui được mùa, được giá không chỉ đến với nông dân trồng cà phê mà còn đến với nông dân trồng nhiều loại nông sản chủ lực khác của tỉnh Gia Lai như: Hồ tiêu, cao su, sầu riêng, cây ăn trái, rau, hoa…Thắng lợi từ những vụ mùa ấm no đã góp phần tô điểm sắc Xuân thêm rực rỡ hơn. Những ước vọng mới cũng được thắp lên với niềm tin mới – mùa màng tiếp tục bội thu, cuộc sống đơm hoa kết trái ấm no, hạnh phúc!
Ngọc Hà – Minh Trung