Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã cận kề, mang theo niềm vui và hy vọng năm mới tràn đầy năng lượng tích cực. Thành phố Pleiku dịp Tết Ất Tỵ 2025 tiếp tục khẳng định nét đẹp riêng biệt với đường hoa xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, với chủ đề “Cao nguyên xanh – Khát vọng vươn xa”. Không chỉ là một công trình nghệ thuật sáng tạo, đường hoa còn là biểu tượng tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, nơi truyền thống tốt đẹp hòa quyện với tinh thần đổi mới và phát triển.
Với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, đường hoa Xuân năm nay nổi bật với hình tượng con rắn – linh vật của năm Ất Tỵ được cách điệu bằng họa tiết thổ cẩm, thể hiện sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Không gian đường hoa rực rỡ sắc màu, mang lại niềm vui và không khí Tết rộn ràng cho người dân lẫn du khách. Những ngày qua, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan.
Anh Đào Ngọc Quân – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku chia sẻ: “Đi tham quan Quảng trường năm nay thì mình thấy Quảng trường trang trí rất là lộng lẫy với đàn rắn rất là dễ thương, có rắn vàng, rắn bạc và điểm nhấn là chú rắn mang trang phục thổ cẩm cùng đường hoa rất là rực rỡ. Qua năm mới thì mình cũng kính chúc và mong muốn thành phố Pleiku mình ngày càng đẹp thêm, dân giàu, thành phố thì rực rỡ, một năm thêm thành công. Xin chúc mừng năm mới.”
Một điểm nhấn đặc biệt của Đường hoa năm nay là hình tượng linh vật rắn được cách điệu bằng hoa văn thổ cẩm – biểu tượng của sự đoàn viên và thịnh vượng. Ý tưởng độc đáo cùng với sự sự đầu tư công phu và tinh thần sáng tạo của các nghệ nhân đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách.
Bà Hà Thị Mai Dung – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku bày tỏ: “Về đường hoa năm nay thì mấy ngày nay tôi cũng rất là háo hức vì đi ngang qua là thấy đường hoa và linh vật của năm nay thì rất là đẹp cho nên mình cũng muốn lưu lại những kỷ niệm của năm Ất Tỵ này. Đặc biệt là năm nay cũng là năm tuổi của 2 mẹ con nên thấy rất ý nghĩa. Tôi cũng mong muốn thành phố ngày càng có thêm nhiều hình ảnh và hoạt động hơn nữa tại Hội xuân hoa hàng năm, để người dân ở đây và du khách đến với Gia Lai, nhất là Pleiku, có những trải nghiệm đẹp.”
Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh – Phó Chi hội trưởng Hội Nghệ thuật Việt Nam tại Gia Lai nói: “Năm nay là năm làm con rắn, cho nên thực sự nhóm anh em thiết kế và thi công rất là áp lực bởi hình tượng rắn khá khó. Anh em đã cùng ngồi lại tính toán kỹ lưỡng để hình tượng con rắn vừa dễ thương, gần gũi nhưng vẫn uy nghi. Hình tượng rắn thổ cẩm từ cổng dẫn vào, tiếp đến gia đình rắn hội tụ, và cuối cùng là rắn vàng, rắn bạc – tượng trưng cho một năm sung túc, đầy đủ và mùa Xuân rực rỡ. Theo khảo sát, người dân rất thích và dành tình cảm đặc biệt cho linh vật năm nay.
Việc thực hiện Đường hoa được UBND TP. Pleiku chỉ đạo kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến thi công, với mong muốn không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng Pleiku xanh – sạch – đẹp đón chào năm mới.
Ông Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku cho biết: “Đường hoa Xuân với chủ đề “Cao nguyên xanh – Khát vọng vươn xa” gồm 7 cụm trang trí cùng ý tưởng linh vật năm nay là năm Ất Tỵ nên linh vật rắn được xuyên suốt với chủ đề. Gắn liền với hình tượng Gia Lai thì rắn được trang trí bằng thổ cẩm và hình tượng gia đình rắn sum vầy với mong muốn đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Với tổng mức đầu tư là 2,5 tỷ đồng gồm có 7 cụm, các cụm trang trí và đường hoa, lồng đèn với các màu sắc chủ đạo vàng và đỏ, xanh. Màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, màu vàng tượng trung cho sự ấm áp và màu xanh tượng trung cho hi vọng, một Cao nguyên xanh vì sức khoẻ.”
Đường hoa Xuân Pleiku không chỉ là nơi thể hiện những giá trị về thiên nhiên, văn hoá, nghệ thuật mà còn là thông điệp gửi gắm, kỳ vọng về một Cao nguyên xanh thịnh vượng, với khát vọng vươn xa. Hy vọng rằng hình ảnh rực rỡ tại đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa, chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng.
Bá Bính